Tuổi Trẻ Online dẫn thông tin từ Yahoo cho biết, ngày 3/7, một thi thể nữ phân hủy nặng được phát hiện trong căn hộ của nữ diễn viên Tono Nagiko ở quận Toshima (Tokyo, Nhật Bản). Sau 2 tuần, cảnh sát công bố kết quả giám định ADN, xác nhận thi thể là của chính nữ diễn viên.
Nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của nữ diễn viên hiện vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên, cảnh sát cho biết không có dấu hiệu liên quan đến hành vi tội phạm.
Theo Nifty, ngày 17/7, gia đình của Tono Nagiko cũng chính thức lên tiếng, xác nhận nữ diễn viên đã qua đời ở tuổi 45. Phía gia đình gửi lời cảm ơn đến các khán giả, người hâm mộ đã luôn theo dõi, ủng hộ cô suốt thời gian qua.
Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 45. Ảnh: Yahoo
Trên blog của Tono Nagiko, gia đình đăng tải thông báo: "Để bảo vệ danh dự của người đã khuất, chúng tôi xin phép làm rõ rằng theo kết luận từ cơ quan chức năng, đây là một tai nạn, không phải là hành vi tự tử. Khi còn sống, cô ấy nỗ lực từng ngày để chăm sóc người bạn mèo thân thiết của mình. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể thấu hiểu và trân trọng tình cảm đó".
Cũng theo gia đình nữ diễn viên, chú mèo cưng của cô đã an toàn, hiện đang sống khỏe mạnh trong môi trường đầy đủ và ấm áp. Tang lễ của nữ diễn viên được tổ chức riêng tư, giới hạn trong phạm vi thân quyến.
Thông báo của gia đình cũng cho biết: "Tono Nagiko luôn nghiêm túc với công việc diễn xuất, đã vượt qua nhiều thử thách và sống một cuộc đời rực rỡ. Cả gia đình đều vô cùng kính trọng và tự hào về cô ấy”.
Liên quan đến vụ việc, một nguồn tin của Yahoo chia sẻ thêm rằng do cảnh sát xác định không có yếu tố hình sự nên không công bố rộng rãi sự việc.
“Việc người thân lên tiếng công bố tin buồn, thậm chí làm rõ cả nguyên nhân cái chết, là hành động thể hiện sự quan tâm đến những người hâm mộ lo lắng cho Tono Nagiko, đồng thời cũng là cách để bảo vệ danh dự cuối cùng cho cô ấy. Có lẽ, giờ đây cô ấy đã có thể yên nghỉ thanh thản", nguồn tin cho hay.
Tono Nagiko ra mắt lần đầu năm 1991 với tên thật Aoki Akimi trong series truyền hình Choujin Sentai Jetman. Năm 1994, cô bắt đầu sử dụng nghệ danh Tono Nagiko khi tham gia Yome no Derumaku. Vai diễn trong bộ phim Miseinen (1995) đưa tên tuổi cô đến với công chúng rộng rãi.
Năm 1999, Tono Nagiko thủ vai chính trong series Suzuran của đài NHK. Với bộ phim Nihon no Kuroi Natsu - Enzai (2001), cô được trao giải Diễn viên mới xuất sắc nhất từ Hiệp hội Phê bình điện ảnh Nhật Bản. Nhiều người đã mong đợi cô sẽ trở thành một trong những nữ diễn viên thực lực của thế hệ mình.
Theo thông tin trên tạp chí Tri Thức, trước khi qua đời, Tono Nagiko đã rời công ty quản lý và hiện hoạt động tự do. Cô vẫn thường xuyên chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống hàng ngày trên mạng xã hội, đặc biệt là những khoảnh khắc bên chú mèo cưng do cô chăm sóc.
Vào tháng 6/2025, Tono Nagiko từng công khai mắc chứng trầm cảm và mong muốn dùng câu chuyện của bản thân để tiếp thêm động lực cho những người hâm mộ đang gặp khó khăn.
Nữ diễn viên từng công khai mắc chứng trầm cảm. Ảnh: Bungei Shunjū
Trước đây, truyền thông từng đưa tin nữ diễn viên phải trải qua tuổi thơ khắc nghiệt khi bị mẹ ngược đãi, bạo hành về tinh thần đến mức mắc chứng rối loạn ăn uống và trầm cảm. Dù nhiều lần có ý định tiêu cực, cô vẫn không ngừng cố gắng vực dậy và tiếp tục sống. Cô chia sẻ đã cắt đứt liên lạc với gia đình từ những năm 20 tuổi.
Tuy nhiên, một người quen biết với nữ diễn viên tiết lộ: "Dù Tono Nagiko từng nói đã cắt đứt quan hệ với gia đình, thực tế cô có một người em trai và hai người em gái. Dường như giữa họ không còn giữ liên lạc nhưng gia đình vẫn luôn dõi theo cô từ xa.
Khi mẹ của Tono Nagiko qua đời vào năm 2022, chính người thân chủ động liên lạc với công ty quản lý của cô lúc đó để cố gắng thông báo chi tiết về tang lễ, điều cho thấy họ vẫn luôn quan tâm đến cô, dù không trực tiếp gần gũi".