Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ người đàn ông bị đâm chết tại nhà em ruột ở TP. Thủ Đức: Nghi phạm là người thế nào?

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

Liên quan vụ người đàn ông bị đâm chết tại nhà em ruột ở TP. Thủ Đức, nhân chứng cho hay, nghi phạm còn trẻ nhưng rất côn đồ, người dân trong hẻm ai cũng sợ.

Ngày 16/6, cơ quan Công an TP. Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai với Tô Phương Quang (sinh năm 2000, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là ông Q.T.H. (sinh năm 1968, ngụ huyện Bình Chánh).

Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 13/6, ông H. ngồi ăn uống cùng em ruột tại căn nhà trong hẻm phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Lúc này, Quang đi ngang qua thì xảy ra mâu thuẫn với anh em ông H. Sau đó, Quang bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông H. khiến ông này gục tại chỗ.

Theo báo Người lao động, ông H. được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều ngày 15/6, ông H. tử vong.

Nhận được tin báo vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai các nhân chứng, bắt giữ Quang.

Người thân cho biết, ông H. quê Sóc Trăng lên TP.HCM làm việc và sinh sống ở huyện Bình Chánh. Hôm xảy ra sự việc, ông H. xuống nhà em ruột ở TP. Thủ Đức chơi.

Trong khi đó, theo tờ Sài Gòn Giải Phóng, người dân quanh khu vực cho biết, Quang còn trẻ nhưng rất côn đồ, người dân trong hẻm ai cũng sợ.

"Quang sống ở đây cùng mẹ ruột. Quang còn trẻ nhưng rất hung hăng, nhiều người trong hẻm hay bị hắn ta hăm dọa”, một người dân cho hay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Hoàng Yên (T/h)

Tin nổi bật