Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ "nghịch tử" đổ xăng đốt mẹ ruột ở Trà Vinh: Sức khỏe nạn nhân hiện ra sao?

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Người phụ nữ bị con trai đổ xăng đốt ở Trà Vinh được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng bỏng nặng.

Liên quan đến vụ "nghịch tử" đổ xăng đốt mẹ ruột ở Trà Vinh, ngày 26/2, trao đổi trên báo Dân trí, đại diện tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, nơi này đang tiếp nhận điều trị cho trường hợp người phụ nữ bị chính con ruột của mình đổ xăng đốt, gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Người phụ nữ bị con trai đổ xăng đốt ở Trà Vinh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Dân trí 

Bệnh nhân là bà N.T.P.L. (45 tuổi), được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng nặng.

Qua thăm khám, các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình của Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận, bà L. bị bỏng lửa xăng 48% độ 2-3, bỏng sâu khá nhiều.

Hiện tại, bệnh nhân được xử lý vết thương, chăm sóc tích cực và đánh giá lại độ bỏng sâu chính xác để lên phác đồ điều trị chi tiết.

Hiện trường vụ "nghịch tử" đổ xăng đốt mẹ ruột ở Trà Vinh. Ảnh: Dân trí 

Thông tin về sự việc trước đó, báo VietNamnet cho hay, chiều 24/2, chị L. đi bán vé số dạo về đến phòng trọ ở phường 7, TP.Trà Vinh thì bị con trai là Dương Quốc Trung (21 tuổi, ngụ TP.Trà Vinh) cầm chai xăng đổ lên người. Sau đó, Trung dùng bật lửa đốt chị L.

Trung còn dùng gạch, côn nhị khúc đánh vào đầu mẹ ruột.

Mọi người xung quanh phát hiện vụ việc đã dùng bình chữa cháy dập lửa, khống chế đối tượng Trung.

Dương Quốc Trung tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamnet 

Theo công an, Trung đi làm thuê ở ngoài tỉnh và về địa phương từ tháng 1. Thời gian gần đây, thanh niên này có biểu hiện trầm cảm nặng, thường gây sự với mẹ.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

Tin nổi bật