Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Xót xa gia cảnh của nam bảo vệ tử vong khi ngăn bệnh nhân nhảy lầu

  • Thùy Dung
(DS&PL) -

Trước khi làm bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, ông P. làm nghề tự do, không có công ăn việc làm ổn định, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ trên báo VietNamNet về việc ông L.V.P. (SN 1968, ở Tổ dân phố 11C, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn bị ngã từ tầng 7 xuống lan can tầng 3, tử vong trong lúc tìm cách khuyên can, đưa bệnh nhân trầm cảm có ý định tự tử vào khu vực an toàn, ông Ngô Văn Vi, Tổ trưởng Tổ dân phố 11C cho biết: “Ông P. có vợ là bà L.T.Đ (SN 1965) và 2 con gái. Vợ ông P. là giáo viên đã nghỉ hưu. Con gái đầu ra trường làm việc ở Hà Nội, cô con gái sau đang học đại học năm thứ 2”.

Người thân gia đình ông P. lo hậu sự cho ông P. Ảnh: VietNamNet

Theo ông Vi, gia đình ông P. chuyển từ huyện Chợ Đồn, về TP Bắc Kạn sinh sống khoảng 3 năm nay và mới xin làm bảo vệ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh được hơn 1 năm thì xảy ra sự việc. Trước đó, ông P. làm nghề tự do, không có công ăn việc làm ổn định, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Mới đây, ông P. có hỏi tôi về việc vay tiền ngân hàng, lấy tiền nuôi con gái thứ 2 ăn học. Thấy hoàn cảnh khó khăn, tôi có hướng dẫn cho ông ấy thủ tục vay.

Vợ ông P. nghỉ hưu, chỉ ở nhà làm nội trợ. Hơn 1 năm nay, ông P. xin được việc làm và Tết vừa qua được thưởng hơn chục triệu. Ông ấy rất vui mừng, sắm Tết cũng chu tất, chứ từ khi về đây gia đình ông P. khổ lắm”, ông Vi chia sẻ.

Cũng theo người tổ trưởng dân phố: “Người đàn ông này sống rất nghĩa hiệp, ai cũng quý mến. Dù không có điều kiện kinh tế nhưng ai gặp khó khăn, ông ấy cũng giúp. Không có tiền, ông ấy chung tay giúp bằng sức lực, ngày công lao động...”.

"Nghe tin ông P. tử vong, mọi người vô cùng bất ngờ; ai cũng tiếc thương người đàn ông nhiệt tình trong công việc, sống nghĩa tình với xóm giềng, lại vắn số đến thế" , ông Vi nghẹn lời nói.

Khu vực nơi bệnh nhân M. có ý định tự tử. Ảnh: VietNamNet

Nhằm chia sẻ mất mát với gia đình ông P. , ông Ngô Văn Vi – Tổ trưởng Tổ dân phố 11C cùng bà con lối xóm đã đến thắp hương, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 2/3, bệnh nhân P.V.M. (SN 1998, đang điều trị tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn) bất ngờ leo ra mái ban công tầng 7 của khu nhà B bệnh viện.

Tới khoảng 10h40, ông L.V.P. (bảo vệ của bệnh viện) đã tìm cách tiếp cận, giải cứu anh M. Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu, khuyên can bệnh nhân, ông P. không may bị ngã từ lan can tầng 7 xuống tầng 3 khu nhà B bệnh viện và tử vong.

Đến 12h, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tìm cách để đưa bệnh nhân P.V.M. vào khu vực an toàn, tuy nhiên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Sau đó 3 tiếng, nam bệnh nhân đã rơi từ tầng 7 xuống sân Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn và tử vong do điểm rơi nằm ngoài phao hơi cứu hộ, thông tin trên báo Dân Trí.

Thùy Dung (T/h)

Tin nổi bật