Đóng

Vụ nam sinh lớp 12 bị học sinh lớp 11 đâm tử vong: Cảnh báo đáng sợ về bạo lực học đường

  • Mộc Trà
(DS&PL) -

Vụ nam sinh lớp 12 bị học sinh lớp 11 đâm tử vong gây rúng động, thêm hồi chuông cảnh báo về bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 tại Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) bị học sinh lớp 11 đâm tử vong ngày 17/10, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn luật sư TP Hà Nội nêu quan điểm, vấn nạn bạo lực học đường không phải là hiện tượng mới, song thời gian gần đây, tình trạng này lại liên tiếp xảy ra và bộc lộ tính chất ngày càng nguy hiểm với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đáng lo ngại, phần lớn các vụ việc đều liên quan đến người dưới 18 tuổi, thậm chí có em mới chỉ ở lứa tuổi trẻ em dưới 16 tuổi. Ở độ tuổi này, tâm sinh lý còn chưa hoàn thiện, nhận thức xã hội và pháp luật còn hạn chế nên rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, xung đột. Nếu không được người lớn thầy cô, cha mẹ hay bạn bè – kịp thời khuyên can, ngăn chặn, thì hậu quả có thể vô cùng đau lòng.

Hiện trường vụ việc đau lòng

Điều đáng nói, trong nhiều vụ việc, những người bạn xung quanh lại không đóng vai trò tích cực mà thậm chí còn đứng xem, quay clip, cổ vũ hoặc xúi giục, khiến mâu thuẫn càng bị đẩy lên cao. Nếu mỗi học sinh biết yêu thương, có trách nhiệm với bạn bè, biết báo cho thầy cô, phụ huynh hoặc lực lượng chức năng khi thấy nguy cơ bạo lực, chắc chắn đã có thể ngăn chặn được những bi kịch đau lòng.

Luật sư Thơm phân tích, theo hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc hai học sinh rượt đuổi, đánh nhau tại khu vực gần cây xăng đã khiến nhiều người bàng hoàng. Kết cục, một nam sinh lớp 12 gục ngã, máu chảy ở vùng cổ do vết thương gây ra bởi vật sắc nhọn. Nạn nhân sau đó không qua khỏi nghi do mất máu cấp.

Nhiều người xem video không khỏi xót xa khi trong clip không có bất kỳ ai can ngăn hay hô hoán kịp thời. Hơn ai hết, nỗi đau lớn nhất thuộc về cha mẹ nạn nhân, những người đã nuôi con khôn lớn, để rồi mất con trong bi kịch không thể tưởng tượng và không gì bù đắp nổi.

Theo nhận định ban đầu, nghi phạm trong vụ việc là học sinh lớp 11, chưa đủ 18 tuổi. Do đó, việc xem xét trách nhiệm hình sự sẽ căn cứ vào độ tuổi: Người từ 16 đến dưới 18 tuổi, nếu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng có khung hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì hình phạt cao nhất không quá 18 năm tù. Người từ 14 đến dưới 16 tuổi, nếu phạm tội tương tự, hình phạt cao nhất không quá 12 năm tù.

“Quan điểm của luật sư, xét hành vi của đối tượng sử dụng dao đâm nam sinh tử vong đã có dấu hiệu phạm tội giết người, quy định tại khoản 1 điều 123 BLHS.

Cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan. Nếu có hành vi kích động, tham gia, hay che giấu tội phạm, tùy theo mức độ vi phạm, những người này đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật”, luật sư Thơm cho hay.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn luật sư TP Hà Nội

Chuyên gia nhấn mạnh, vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng bạo lực học đường, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội để ngăn chặn những bi kịch tương tự tái diễn.

Trước đó, khoảng 11h30 đến 11h35, ngày 17/10. Khi tan học buổi sáng, học sinh L.Q.H. (sinh năm 2008, trú tại xã Quảng Đức nay là xã Lưu Vệ) lớp 12A8 hẹn P.T.B.N. (sinh năm 2009, trú xã Quảng Thái cũ nay là xã Quảng Bình), lớp 11A9 gặp nhau tại cây xăng Xuân Hà, xã Quảng Bình và đánh nhau.

Trong lúc xô xát, đánh nhau học sinh P.T.B.N đã lấy dao đâm L.Q.H. Ngay khi phát hiện sự việc, L.Q.H được các bạn và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương. Thế nhưng H. đã tử vong.

Nghi can gây án đã bị nhà chức trách tạm giữ. Lãnh đạo trường THPT Đặng Thai Mai và ngành giáo dục đang hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Tin nổi bật