Đóng

Vụ nam sinh Hàn Quốc bị tra tấn đến chết ở Campuchia: Số tiền trong tài khoản nạn nhân "bốc hơi" bí ẩn

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra vụ hàng chục triệu won biến mất khỏi tài khoản của nam sinh bị tra tấn đến chết ở Campuchia, nghi ngờ liên quan đến đường dây rửa tiền.

Tạp chí Tri Thức dẫn nguồn tin từ tờ Chosun Daily, ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk cho biết đang điều tra dòng chảy của số tiền lớn cùng các cá nhân liên quan đến việc rút tiền từ tài khoản của nạn nhân họ Park (22 tuổi) - sinh viên Hàn Quốc thiệt mạng tại Campuchia hồi tháng 8.

Theo nhà chức trách, toàn bộ số tiền trong tài khoản của Park - ước tính dưới 100 triệu won (khoảng 70.000 USD) - đã bị rút sạch. Cảnh sát nghi ngờ số tiền này bị rút bởi một đường dây tội phạm “tài khoản ma” (daepo bank) trong nước, vốn chuyên dùng danh tính giả để rửa tiền hoặc chuyển khoản phi pháp.

Dựa trên lịch sử giao dịch, cảnh sát tin rằng ít nhất 3 người có liên quan đến việc rút và chuyển số tiền nói trên.

Nam sinh Park bị ép dùng chất kích thích sau khi bị tội phạm lừa đảo bắt cóc tại Campuchia. Ảnh: Korea Herald.

“Chúng tôi chưa thể tiết lộ chính xác số tiền, nhưng có khả năng dòng tiền đã trải qua nhiều giai đoạn rửa tiền, chẳng hạn qua các máy ATM trung gian. Hiện chúng tôi đang truy vết đường đi của khoản tiền để xác định điểm đến cuối cùng”, một quan chức cho biết.

Điều tra ban đầu cho thấy Park đã bị một tổ chức có liên hệ với nhóm tội phạm trong nước dụ dỗ sang Campuchia thông qua các “môi giới tài khoản ma”, trước khi trở thành nạn nhân của vụ việc thương tâm. Đường dây này được tổ chức theo mô hình “ô độc lập”, tức mỗi thành viên hoạt động tách biệt để giữ bí mật tuyệt đối và tránh bị phát hiện.

Trọng tâm điều tra hiện hướng vào một người đàn ông họ Hong, khoảng 20 tuổi, từng bị truy tố vì vi phạm Luật Giao dịch điện tử do tuyển mộ các “tài khoản ma” phục vụ rửa tiền. Cảnh sát cho rằng Hong - được cho là đàn anh cùng trường với nạn nhân - chính là người giới thiệu Park cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia, theo Korea Herald.

Theo Vnexpress, nam sinh Park rời Hàn Quốc ngày 17/7, thông báo với gia đình rằng mình đến Campuchia để tham dự một hội chợ triển lãm. Vài ngày sau, gia đình anh nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc 35.000 USD.

Đến ngày 8/8, thi thể của Park được phát hiện gần núi Bokor thuộc tỉnh Kampot. Giới chức Campuchia kết luận nạn nhân tử vong do ngừng tim sau khi bị tra tấn.

Các nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc bị bắt tại Campuchia. Ảnh: Yonhap.

Người điều hành kênh mạng xã hội "War on Crime 2", có biệt danh Cheonma, cuối tuần qua công bố video cho thấy Park bị ép sử dụng chất kích thích và nói về cách mình bị đưa sang Campuchia.

Cheonma cho rằng Park bị giam sau khi 57 triệu won (khoảng 40.000 USD) biến mất khỏi tài khoản của tổ chức, khiến các thành viên trong băng nhóm nghi ngờ anh biển thủ tiền. Cảnh sát Hàn Quốc chưa bình luận về thông tin này.

Trước tình trạng các nhóm lừa đảo ngày càng tập trung nhắm vào công dân Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung ngày 11/10 yêu cầu chính phủ "dốc toàn bộ nguồn lực ngoại giao để bảo vệ công dân khỏi tội phạm tại Campuchia".

Bộ Nội vụ Campuchia ngày 12/10 tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp cùng đại sứ quán Hàn Quốc trong vụ án ở Kampot, "tiếp tục điều tra và bắt giữ mọi nghi phạm cũng như đồng phạm còn lại, đảm bảo công lý được thực thi".

Tin nổi bật