Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ máy bay rơi sau khi cất cánh ở Ấn Độ: Ít nhất 133 người thiệt mạng

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Công tác cứu hộ vụ máy bay rơi ở Ahmedabad (bang Gujarat, Ấn Độ) vẫn đang diễn ra khẩn trương với hàng chục xe cứu thương và lực lượng cứu hỏa tham gia.

Đài truyền hình Indian TimesNow đưa tin, ít nhất 133 người đã được xác nhận tử vong trong vụ tai nạn máy bay ở Ahmedabad (bang Gujarat, Ấn Độ) ngày 12/6, theo TTXVN.

Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Air India rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad trong hành trình đến sân bay Gatwick (London, Anh). Tổng cộng 242 người có mặt trên máy bay, gồm 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. 

Danh sách hành khách được cập nhật cho thấy đa số là công dân Ấn Độ (169 người) và công dân Anh (53 người), còn lại là 7 hành khách đến từ Bồ Đào Nha và 1 hành khách Canada.

Hai phi công điều khiển chuyến bay là cơ trưởng Sumeet Sabharwal (đã có hơn 8.200 giờ bay) và cơ phó Clive Kundar. Theo thông tin từ Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA), tổ bay đã gửi tín hiệu cấp cứu trước khi máy bay bị mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu.

Khói đen bốc lên giữa đống đổ nát sau vụ máy bay rơi. Ảnh: Reuters

Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy, tín hiệu đã bị mất không lâu sau khi máy bay rời đường băng. Chiếc máy bay được xác nhận rơi bên ngoài sân bay, tại khu vực dân cư Meghaninagar ở gần đó, chếch về phía Tây. 

Một đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy máy bay bay ở độ cao thấp, dường như gặp khó khăn trong việc lấy độ cao trước khi đâm xuống đất và phát nổ, tạo thành một “quả cầu lửa khổng lồ”. Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột khói xám dày đặc bốc lên từ khu vực máy bay rơi.

Trong khi đó, các hình ảnh được truyền hình phát sóng cho thấy nhiều mảnh vỡ đang bốc cháy, cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực gần sân bay. Hiện trường vụ tai nạn được mô tả hỗn loạn, với sự có mặt của nhiều đơn vị cứu hộ và lực lượng chức năng.

Các nhân chứng ở hiện trường cho biết, chiếc máy bay của hãng hàng không Air India đã rơi trúng tòa nhà ký túc xá Trường Cao đẳng Y khoa BJ ở Ahmedabad nằm ngay cạnh sân bay.

Ngay trong chiều 12/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc trao đổi khẩn với Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ Rammohan Naidu và Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah.

Thủ tướng Modi chỉ đạo hai bộ trưởng nhanh chóng tới hiện trường để trực tiếp giám sát công tác cứu nạn, đồng thời yêu cầu hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân và gia đình.

Bộ trưởng Rammohan Naidu bày tỏ “sốc và đau buồn", đồng thời cho biết ông đang trực tiếp theo dõi tình hình. “Tất cả các cơ quan hàng không và lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được huy động và đang phối hợp chặt chẽ để xử lý vụ việc”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tập đoàn Tata - đơn vị sở hữu Air India, cũng thông báo đã kích hoạt trung tâm hỗ trợ khẩn cấp và thiết lập đội ngũ hỗ trợ riêng để giúp thân nhân hành khách tìm kiếm thông tin. Sân bay Ahmedabad tạm ngừng mọi hoạt động bay để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ Online, bày tỏ “sự đau đớn không thể diễn tả thành lời" về vụ tai nạn máy bay tại sân bay Ahmedabad, Bộ trưởng Amit Shah cho biết ông sẽ sớm có mặt tại Ahmedabad.

Lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy tại địa điểm máy bay bị rơi. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Anh thông tin, phía Anh đang làm việc với chính quyền Ấn Độ để khẩn trương xác minh sự việc liên quan đến vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Air India để tăng cường hỗ trợ.

Phát biểu trước Quốc hội chiều 12/6 (giờ địa phương), bà Lucy Powell - lãnh đạo Hạ viện Anh, nói: "Toàn thể Hạ viện và chính phủ xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các hành khách trên chuyến bay AI171 từ Ahmedabad đến Gatwick, chuyến bay được cho đã gặp tai nạn nghiêm trọng.

Vụ tai nạn này chắc chắn đang gây lo lắng, đau buồn cho nhiều gia đình và cộng đồng tại Anh, cũng như những người đang chờ đợi tin tức từ người thân của mình. Chính phủ sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể, cả cho các nạn nhân tại Ấn Độ và những gia đình đang sinh sống tại Anh".

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới hành khách và gia đình những người có mặt trên chuyến bay. "Tôi đang được cập nhật liên tục về diễn biến vụ việc. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các hành khách cùng gia đình họ trong thời khắc vô cùng đau buồn này", ông nói.

Ngoại trưởng Anh David Lammy cũng bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc và cho biết Chính phủ Anh đang khẩn trương làm việc với các cơ quan tại Ấn Độ để xác minh tình hình và hỗ trợ các nạn nhân.

Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương với hàng chục xe cứu thương và lực lượng cứu hỏa tham gia. Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định và đang trong quá trình được điều tra.

Tin nổi bật