Đóng

Vụ lật thuyền ở Hạ Long: Diễn biến sức khỏe nam sinh 18 tuổi sống sót và cú sốc tâm lý dưới góc nhìn bác sĩ

  • Mộc Trà
(DS&PL) -

Nam sinh 18 tuổi sống sót sau vụ lật tàu Hạ Long, mất cả cha mẹ và hai chị em gái. Dự kiến trong hôm nay, gia đình xin đưa em về điều trị gần nhà để tiện chăm sóc.

Sáng 22/7, ThS.BS CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện 4 nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đang được tiếp tục chăm sóc, điều trị tích cực.

Trong số đó có một trường hợp đặc biệt em Nguyễn Hữu P. (18 tuổi, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội), người may mắn sống sót sau thảm kịch nhưng đã mất cả cha, mẹ và hai chị em gái trong chuyến du lịch định mệnh.

Theo bác sĩ Việt, sau gần 4 ngày được chăm sóc tại bệnh viện, hiện sức khoẻ các bệnh nhân đều ổn, tuy nhiên không thể tránh những cú sốc tâm lý do mất mát người thân. Với trường hợp bệnh nhân P., khoa có báo cáo gia đình xin đón về cơ sở gần nhà để tiện chăm sóc trong ngày hôm nay. Bệnh viện luôn tạo điều kiện điều trị tốt nhất, ngoài ra bố trí xe đưa đón bệnh nhân về cơ sở y tế gần nhà miễn phí.

Sức khỏe nam sinh 18 tuổi không thể tránh những cú sốc tâm lý. Ảnh: BVCC

Trước đó, chiều 20/7, căn nhà nhỏ ở thôn Vĩnh Ninh (xã Đại Thanh) chìm trong bầu không khí tang thương. Bốn di ảnh đặt cạnh nhau của vợ chồng anh Nguyễn Hữu T. và hai con gái là minh chứng đau lòng cho chuyến du lịch đầu tiên cũng là chuyến đi cuối cùng của cả gia đình.

Người thân cho biết, gia đình anh T. vốn trải qua nhiều năm chật vật vì bệnh tật, khó khăn. Chị Ng., vợ anh, từng kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư suốt 3 năm. Khi con trai vừa thi xong tốt nghiệp THPT, vợ chồng anh quyết định tổ chức một chuyến du lịch để cả nhà được sum vầy, như một phần thưởng tinh thần sau chuỗi ngày dài mệt mỏi.

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì bi kịch ập đến. Vụ lật tàu diễn ra vào khoảng 13h30 ngày 19/7, khi tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (số hiệu QN-7105) chở theo 49 người, xuất phát từ cảng tàu quốc tế Hạ Long, đến khu vực hang Đầu Gỗ thì gặp giông lốc bất ngờ. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, anh T. (52 tuổi), chị Ng. (51 tuổi) cùng hai con gái là cháu H. (23 tuổi) và cháu Th. (8 tuổi) đã vĩnh viễn ra đi. P. người con trai duy nhất là người sống sót duy nhất trong gia đình.

Trong 49 người trên tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn ngày 19/7, đến nay 10 người được cứu sống, 36 thi thể được tìm thấy, hiện còn 3 người vẫn mất tích

Chấn thương tâm lý nặng nề, cần hỗ trợ lâu dài

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Hồng Bách, Giám đốc Trung tâm tâm lý lâm sàng Dr.MP nhận định, cú sốc mà P và nhiều nạn nhân khác phải trải qua là sang chấn tinh thần nghiêm trọng. "Có hai phản ứng thường gặp khi trải qua biến cố lớn: sụp đổ tinh thần tức thì, hoặc đóng băng cảm xúc kéo dài. Cả hai đều tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến rối loạn tâm lý, trầm cảm, mất kiểm soát", ông nói.

Theo ông Bách, những tổn thương ở tuổi vị thành niên  như trường hợp P. còn nghiêm trọng hơn: "Ký ức chấn động và cảm giác mất mát không lời đáp có thể tạo ra một nền tảng tâm lý rạn vỡ, ảnh hưởng đến suốt quá trình trưởng thành”.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hỗ trợ tâm lý sau thảm họa.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Hồng Bách, Giám đốc Trung tâm tâm lý lâm sàng Dr.MP

Tuy nhiên, theo ông Bách: “Sự can thiệp tâm lý hiệu quả thường bắt đầu sau 10–15 ngày khi cảm xúc dữ dội lắng xuống, người ta bắt đầu thực sự đối mặt với nỗi đau".

Chuyên gia Nguyễn Hồng Bách cho biết, ông đặc biệt chú ý tới một trường hợp khác trong vụ việc: một cậu bé 10 tuổi mất cả cha lẫn mẹ. "Trong khoảnh khắc cuối cùng, người cha chỉ kịp dặn con hãy bám chặt và điều chỉnh nhịp thở đều. Lời dặn ấy sẽ theo em suốt cuộc đời", ông cho hay.

Như vậy trong 49 người trên tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn ngày 19/7, đến nay 10 người được cứu sống, 36 thi thể được tìm thấy, hiện còn 3 người vẫn mất tích.

Tin nổi bật