Tòa án Hình sự Quận Daejeon (Hàn Quốc) đã tuyên án tù chung thân đối với Myeong Jae-wan (48 tuổi, giáo viên tiểu học) vì sát hại bé gái 8 tuổi Kim Hae-neul trong một vụ án gây chấn động dư luận.
Theo cáo trạng, vào tháng 2 năm nay, Myeong đã dụ nạn nhân vào một lớp học tại thành phố Daejeon, miền Trung Hàn Quốc, trước khi ra tay tàn nhẫn.
Công tố viên đề nghị mức án tử hình, nhấn mạnh gia đình nạn nhân mong muốn hình phạt nghiêm khắc nhất. Tuy nhiên, tòa án cho rằng dù “nguy cơ tái phạm cao”, nhưng không thể kết luận bị cáo phải nhận án tử hình và quyết định tuyên tù chung thân.
Trong phiên tòa, Myeong nói cô sẽ “phải suy ngẫm về những sai lầm của mình suốt quãng đời còn lại” và khai rằng khả năng phán đoán của bản thân “bị suy giảm” do đang điều trị bệnh tâm thần vào thời điểm gây án.
Công tố viên cho biết trong quá trình điều tra, bị cáo không thể hiện sự hối hận, song Myeong đã gửi hàng chục lá thư tới tòa bày tỏ ăn năn.
Tang lễ của nữ sinh bị sát hại. Ảnh: REX
Theo Sở Giáo dục Daejeon, Myeong từng xin nghỉ 6 tháng để điều trị trầm cảm, nhưng chỉ sau 20 ngày đã quay lại giảng dạy sau khi được bác sĩ xác nhận đủ sức khỏe. Trước khi gây án, cô cũng bị ghi nhận hành vi bạo lực, trong đó có việc tấn công một giáo viên khác.
Sáng ngày xảy ra vụ việc, hai cán bộ giáo dục đã tới trường để điều tra vụ ẩu đả trước đó. Cùng ngày, Myeong khai với cảnh sát rằng cô mang theo dao đến trường với ý định tự kết liễu, nhưng sau đó đã dụ Kim vào phòng báo chí rồi tấn công em.
Kim được báo mất tích khi tài xế xe buýt thông báo em không đến điểm đón. Cuối ngày, thi thể em được phát hiện trong khuôn viên trường với nhiều vết thương nghiêm trọng, bên cạnh đó là Myeong - người cũng bị thương ở cổ được cho là tự tìm cách kết thúc cuộc đời.
Sau vụ việc, các lãnh đạo Hàn Quốc đã kêu gọi tăng cường biện pháp an toàn học đường để ngăn ngừa những thảm kịch tương tự.
Ngoài án tù chung thân, tòa án yêu cầu Myeong đeo thiết bị giám sát điện tử trong 30 năm.Bản án nêu rõ: “Là một giáo viên tiểu học, bị cáo có trách nhiệm bảo vệ học sinh. Tuy nhiên, cô ta lại gây ra một tội ác, tước đi mạng sống của đứa trẻ ở nơi lẽ ra phải an toàn nhất”.