Đóng

Vụ gã xăm trổ đánh dã man cô gái trẻ ở chung cư Hà Nội: Chi tiết lời khai của nghi phạm, hé lộ nguyên nhân

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Gã xăm trổ đánh dã man cô gái trẻ ở chung cư Hà Nội khai, mâu thuẫn giữa 2 bên xuất phát từ chuyện của trẻ nhỏ.

Ngày 11/8, cơ quan công an đang xử lý vụ việc gã xăm trổ đánh dã man cô gái trẻ tại chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội).

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Thành. Ảnh: Người lao động

Theo báo Dân Trí, tại trụ sở công an, Thành khai nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ trẻ nhỏ. Cụ thể, con của Thành (5 tuổi) và con chị N.T. (3 tuổi) chơi với nhau và nảy sinh xung đột. Con của Thành mách bố mẹ là con của chị N.T. đánh mình. Cháu bé con của chị T. nói mình không đánh bạn. Sau đó, Thành yêu cầu chị N.T. xin lỗi, tuy nhiên hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Tối 9/8, Thành gặp chị N.T. ở sảnh thang máy chung cư, hai bên tiếp tục tranh cãi. Thành đã tấn công chị T..

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm về trụ sở làm việc.

Liên quan đến sức khỏe của nạn nhân, theo tờ Tri Thức - Znews, chị Nguyễn T. (chị ruột của nạn nhân) cho biết gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. "Cả nhà tôi vẫn đang rối bời vì phẫn nộ và nhiều luồng thông tin hỗn loạn", chị nói.

Chung cư nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Chị T. cho biết ngay sau khi bị hành hung, em gái chị đã vào bệnh viện kiểm tra và đang nằm viện để theo dõi tình hình. Nạn nhân sợ hãi khi bất ngờ bị lao vào đánh và đe dọa giết cả nhà.

"Tới giờ, em gái tôi tinh thần vẫn hoảng loạn, tâm lý ảnh hưởng nặng nề, choáng váng, đau nhức đầu và tay", chị T. tiết lộ.

Bé trai 3 tuổi, con của chị N.T., chứng kiến cảnh mẹ bị đánh dã man cũng hoảng sợ và liên tục khóc. Hiện bé đã được ông bà nội đón về quê chăm sóc. Sau vụ việc, do tình hình sức khỏe của nạn nhân, cháu vẫn chưa được gặp mẹ.

Tin nổi bật