Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ đầu độc người tình bằng xyanua, lao xe xuống đèo Bảo Lộc: Âm mưu thâm độc, diễn biến kinh hoàng

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Trần Nguyễn Thu Trang mua chất độc xyanua cho vào ly cà phê sát hại người tình rồi chở ngược lên Đà Lạt du lịch, sau đó lao xe xuống đèo Bảo Lộc.

Pha xyanua thử xem mèo chết không

Tin tức trên báo Công an nhân dân, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển cơ quan VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Nguyễn Thu Trang (SN 1985, ngụ phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội Giết người.

Theo điều tra, Trần Nguyễn Thu Trang và anh M.H.V (39 tuổi, ngụ TP.HCM) yêu nhau trong tình trạng cả hai đều độc thân nhiều năm. Khi tình cảm của M.H.V và Trang có dấu hiệu rạn nứt, bắt nguồn từ việc Trang cho rằng anh V. có người phụ nữ khác. Trong thời gian này, Trang cảm thấy không có lối thoát nên suy nghĩ đến việc tự giải thoát cho mình bằng việc tự tử.

Trần Nguyễn Thu Trang. (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng)

Từ khi xuất hiện ý định này, Trang thường xuyên lên mạng tìm hiểu các hình thức để tự tử. Và ý nghĩ sử dụng chất độc xyanua xuất hiện nên Trang lên Facebook để tìm kiếm nơi bán chất độc xyanua và đặt mua 6 viên với giá 1,5 triệu đồng.

Sau khi dễ dàng mua và nhận xyanua từ 1 nhân viên giao hàng, Trang mở ra thì phát hiện có 7 viên thay vì 6 viên như mình đặt. Trang nghi ngờ không biết được thuốc là thật hay giả mà người ta lại rao bán rất rẻ và dễ dàng nên lấy 1 viên đập cho nát rồi pha một ít bột pha vào nước rồi mang cho 1 con mèo uống thử. Sau khi con mèo uống nước mà Trang pha thì chỉ 1 lúc sau, con mèo lăn ra chết.

Âm mưu thâm độc, diễn biến kinh hoàng

Đến sáng n20/10/2024, anh V. gọi điện cho Trang thì Trang nói rất mệt mỏi và muốn về dưới Đồng Tháp để thăm bố mẹ và rủ V. đi cùng. Trong lúc chờ anh V. qua đón, Trang đã nghĩ tới chuyện tình cảm không lối thoát và nảy sinh ý định mang theo bột xyanua đã nghiền đầu độc người yêu rồi sẽ tự tử.

Sau khi về tới Đồng Tháp, đến chiều thì cả 2 cùng quay lại TP.HCM. Trên đường về lại TP.HCM, Trang nói anh V. ghé vào một quán cà phê rồi Trang vào mua 1 ly cà phê đen đá. Mua xong, Trang để lên vị trí cạnh cần số cho anh V. uống.

Chiếc xe ô tô do Trang điều khiển bị hư hỏng nặng sau khi lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Báo Lâm Đồng thông tin, trên đường về, Trang lại nghĩ về mối quan hệ tình cảm với anh V. và nghĩ về áp lực cuộc sống hiện tại nên khi xe bắt đầu vào địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Trang đã quyết định đầu độc anh V. Trong lúc anh V. lái xe, Trang đã tìm cách lấy ống bột xyanua và đổ một ít vào ly cà phê anh V. đang uống.

Biết anh V. trúng độc, Trang nhờ một người đàn ông ở gần đó hỗ trợ đưa người yêu lên xe. Sau đó, Trang đã lên ghế lái và điều khiển xe chở anh V. về TP.HCM. Khi đến địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Trang đã dừng xe lại, sờ tay vào cổ và mũi kiểm tra tình hình của anh V. Khi chắc nạn nhân đã tử vong, Trang tiếp tục chở thi thể của anh V. về Quận 7. Tới nơi, Trang để xe ở ngoài khóa cửa rồi vứt lọ chứa xyanua.

Ngay trong đêm, Trang nhớ lại chuyện trước đó mình và anh V. đã có ý định đi một chuyến Đà Lạt với nhau nên quyết định chở anh V. lên TP Đà Lạt lần cuối. Khi đi đến đèo Bảo Lộc, Trang lại không nghĩ đến chuyện đi Đà Lạt nữa mà nghĩ tới việc là sẽ tự tử nên lúc này Trang đã chạy lên chạy xuống ở đường đèo Bảo Lộc rất nhiều lần. Đến đoạn đường đèo không có hộ lan, Trang đã đánh lái và đạp ga lao thẳng xuống vực. Khi xe lao xuống vực thì chiếc xe lộn nhiều vòng trước khi tiếp đất.

Đáng nói, khi rơi xuống vực, chiếc ô tô dừng lại ở tư thế như xe đậu bình thường. Quá trình này, Trang và anh V. đều thắt dây an toàn nên khi các túi khí trong xe bung ra, nên Trang chỉ bị xây xát nhẹ. Sau đó, Trang được lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường đưa lên khỏi vực sâu an toàn.

Mất nhiều thời gian, Cơ quan điều tra mới vận động, thuyết phục được Trần Nguyễn Thu Trang khai nhận hành vi giết người, tự lao xe xuống vực. (Ảnh: Công an nhân dân)

Tuy nhiên, khi đấu tranh với Trần Nguyễn Thu Trang, người phụ nữ này lại một mực không thừa nhận hành vi sát hại anh V. Đối tượng khai báo quanh co, không trung thực so với những tài liệu, chứng cứ khách quan được Cơ quan điều tra thu thập tại hiện trường và qua công tác khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Sau hơn một ngày kiên trì đấu tranh trên cơ sở vừa động viên thuyết phục, vừa đưa ra các tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Trần Nguyễn Thu Trang buộc phải thừa nhận hành vi sát hại anh V bằng cách đầu độc nạn nhân rồi lái xe ôtô lao xuống vực với mục đích tự tử.

Tin nổi bật