Theo New York Post, sự việc xảy ra tại trường tiểu học Our Lady Immaculate ở Darndale, Dublin vào chiều 21/2 (Thứ Sáu). Các nhà chức trách nghi ngờ bàn tay này có thể thuộc về một cậu bé địa phương, người vừa gặp tai nạn trong vụ nổ bình gas xảy ra trước đó một ngày.
Tờ Irish Mirror cho biết, cảnh sát Ireland đã nhận được thông báo về việc phát hiện một phần thi thể người trong khuôn viên trường học. Đoạn video từ camera an ninh của một cửa hàng gần đó ghi lại cảnh con chim đang ngậm bàn tay trước khi thả nó xuống sân trường.
Trường tiểu học Our Lady Immaculate ở Darndale. Ảnh: Mirror
Trong khi đó, vào ngày 20/1, một vụ nổ bình gas đã xảy ra tại khu phố Darndale khi một nhóm trẻ em đang chơi gần đó. Vụ nổ khiến một cậu bé 12 tuổi bị đứt lìa bàn tay. Hiện cảnh sát đang điều tra xem liệu bàn tay được tìm thấy có phải của cậu bé này hay không.
Ngay sau khi phát hiện bàn tay vào chiều 21/2, khu vực sân trường đã bị phong tỏa, dù thời điểm đó trường đang trong kỳ nghỉ giữa kỳ. Chính quyền đã tiến hành các biện pháp pháp y, bao gồm phân tích ADN để xác định danh tính của bàn tay.
Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến sự việc kỳ lạ này.