Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ cô gái nằm trên nắp ca pô, kêu cứu ở TP.HCM: Tài xế khai gì?

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

Liên quan vụ cô gái nằm trên nắp ca pô, kêu cứu ở TP.HCM, tại cơ quan công an, tài xế Nguyễn Minh Đức thừa nhận đã uống rượu khi điều khiển ô tô.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Đức (SN 1978, ngụ quận Tân Phú) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Minh Đức là tài xế điều khiển ô tô trong vụ cô gái nằm trên nắp ca pô, kêu cứu ở TP.HCM.

Báo Dân Trí đưa tin từ cơ quan chức năng, khoảng 2h ngày 15/8, chị Phạm Thị Thúy Vân (SN 1997, ngụ TP Thủ Đức) chạy xe máy chở chị Trần Ái Thanh Thanh đến tiệm bánh mì trên đường Đông Hồ, quận Tân Bình. Hai cô gái đậu xe máy dưới lòng đường để mua bánh mì.

Lúc này, Nguyễn Minh Đức lái ô tô đến trước tiệm bánh mì chỗ Vân đứng. Người đàn ông hạ kính ô tô, lớn tiếng chửi Vân và Thanh vì đậu xe dưới lòng đường làm cản trở lưu thông của xe Đức.

Tài xế Nguyễn Minh Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Chị Thanh dắt xe vào sát lề đường thì Đức xuống xe tiếp tục dùng lời lẽ thô tục chửi dẫn đến 2 bên xảy ra cãi vã khoảng 5 phút. Lúc này, hai cô gái gọi điện thoại báo công an phường đến để giải quyết thì Đức lên xe định rời đi.

Thấy vậy, chị Vân đứng trước đầu xe yêu cầu Đức xuống xe đợi công an đến. Tuy nhiên, tài xế tăng ga đụng nhẹ vào người Vân và hất nạn nhân lên nắp capo xe và di chuyển nhanh trên đường Đông Hồ hướng ra đường Lạc Long Quân.

Chị Vân sợ hãi, la hét, van xin nhưng Đức không dừng lại. Khi đến trước địa chỉ số 621 Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, chiếc ô tô mới dừng lại. Lúc này, nạn nhân nhảy xuống xe, còn Đức lái ô tô bỏ đi.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Đức có hành vi lái ô tô trong tình trạng đã sử dụng bia, rượu. Khi xảy ra mâu thuẫn, ông đã cố ý điều khiển ô tô húc và hất chị Vân lên capo, đẩy đi khoảng 1 km.

Trong quá trình di chuyển, chị Vân liên tục kêu cứu, van xin nhưng đối tượng Đức vẫn cố tình chạy nhanh, không dừng lại, mặc dù ông ta biết rõ trường hợp chị Vân ngã xuống đường có khả năng sẽ bị ô tô cán gây thương tích, có thể tử vong.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Người lao động, tại cơ quan công an, Đức khai khoảng 21h30 ngày 14/8, Đức đi đám tang rồi đi cà phê cùng bạn. Đến khoảng 23h cùng ngày, Đức điều khiển ô tô hiệu Honda CRV đến quán nhậu ở quận 10. Đến 1h30 ngày 15/8, Đức nhậu xong đã điều khiển ô tô chở người bạn tên T. về. (T. nằm ở băng ghế sau).

Đến trước số 58 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, Đức thấy có nhiều xe máy đang đậu trên lòng đường trước tiệm bán bánh mì, cạnh đó có khoảng 4-5 người khiến ô tô không đi qua được nên Đức bước xuống xe.

Lúc này Đức lớn tiếng nói những người trên dắt xe máy sát vào đường, hai bên tranh cãi và xảy ra vụ việc như đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

“Tôi thấy hành vi mình gây ra là rất sai trái, mong được sự khoan hồng của pháp luật. Cho tôi gửi lời xin lỗi đến nạn nhân”, sau sự việc Đức nhận hành vi sai phạm của mình, theo báo Vietnamnet.

Tin nổi bật