Đóng

Vụ bé sơ sinh nằm trong túi bóng ven đường ở Nghệ An: Chủ tịch xã nói gì?

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Liên quan vụ bé sơ sinh nằm trong túi bóng ven đường ở Nghệ An, người thân đã đến xin nhận lại cháu bé.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, ngày 9/10, ông Trần Nguyên Hòa, Chủ tịch UBND xã Trung Lộc (Nghệ An), cho biết người thân đã đến xin nhận lại cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.

Ông Hòa cho biết, mẹ cháu bé không phải là người địa phương, làm công nhân tại một nhà máy. Do trục trặc tình cảm với bạn trai, chị này sinh con nhưng không nói cho ai biết và sau đó bỏ rơi con.

“Trước mắt xã tạm bàn giao cháu bé cho gia đình chăm sóc. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan hoàn tất thủ tục xét nghiệm ADN xác định chính xác mối quan hệ huyết thống để bàn giao cháu bé cho gia đình theo quy định của pháp luật”, ông Hòa thông tin.

Cháu bé trong vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, chiều tối 6/10, một công nhân trên đường về nhà nghe thấy tiếng động lạ và phát hiện một túi nilon đen nằm ven đường đoạn qua xóm 11, xã Trung Lộc, Nghệ An. Người này mở ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một bé trai sơ sinh, không mặc quần áo, nên lập tức báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, Công an xã Trung Lộc cùng lực lượng chức năng đã có mặt, đưa cháu bé đến Trạm y tế xã để kiểm tra và chăm sóc. Rất may, sau khi được sưởi ấm và cho bú, sức khỏe của cháu bé đã dần ổn định, không còn dấu hiệu nguy hiểm, theo báo Công Lý.

Sau sự việc, Công an xã Trung Lộc đã phát đi thông báo khẩn tìm người thân của cháu bé. Nhiều gia đình hiếm muộn trên địa bàn bày tỏ mong muốn được nhận nuôi đứa trẻ tội nghiệp này.

Tin nổi bật