Theo báo Người lao động, chiều 11/3, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đang thụ lý vụ việc bé H.B.L (khoảng 16 tháng tuổi; ngụ xã Thạch Đài, TP Hà Tĩnh) bị ô tô cán tử vong trước một cơ sở mầm non tư thục tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận sự việc này vào chiều 10/3, sau đó đã vào cuộc điều tra.
Một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hà Tĩnh cho biết sau khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã yêu cầu cán bộ phòng phối hợp với phường hỗ trợ gia đình lo tang sự cho cháu bé.
"Sự việc quá đau lòng. Chúng tôi đã làm việc với phường, yêu cầu cơ sở mầm non này đóng cửa để tập trung lo hậu sự cho cháu bé" - lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nói.
Nguồn tin cho hay, sự việc xảy ra trước Cơ sở Mầm non Tuổi Thơ (số 9, ngõ 247, đường Vũ Quang, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh).
Hình ảnh ghi lại sự việc. Ảnh: Người lao động
Camera ghi gì?
Báo Dân Trí đưa tin, cơ sở mầm non này là ngôi nhà cấp bốn, có chiều rộng khoảng 6m, mặt tiền hướng ra đường trong ngõ phố. Do nằm sát đường, lượng phương tiện qua lại đông đúc, cơ sở giữ trẻ này được thiết kế khép kín với hệ thống 2 lớp cửa.
Cửa phía ngoài làm bằng khung thép, nơi này có khoảnh sân nhỏ trải thảm cỏ nhân tạo để trẻ vui chơi và đặt tủ đựng đồ. Còn phòng sinh hoạt của cô trò phía trong được ngăn kín bằng một lớp cửa nhôm kính.
Camera gắn tại cơ sở mầm non ghi lại sự việc cho thấy, hơn 7h ngày 10/3, cô giáo mở cửa phía ngoài, ra khu vực vỉa hè - nơi ô tô màu đỏ dừng đỗ để đón con của phụ huynh này. Cùng lúc đó, bé H.B.L. đi từ trong nhà ra và chơi tại khu vực cầu trượt.
Vài chục giây sau, cô giáo bế con của phụ huynh khác vào phía trong và cất đồ vào tủ. Do cô chưa đóng cửa phía ngoài, bé L. chạy thẳng ra ngoài đường.
Camera khác tại nhà dân ghi lại cho thấy, bé trai di chuyển tiếp từ vỉa hè ra đường và bị vấp ngã. Bé trai sau đó đứng lên, cách đầu ô tô của của một nữ phụ huynh khoảng 1m.
Nữ phụ huynh không biết có cháu bé đứng phía trước nên nhấn ga cho xe di chuyển. Bé trai bị lọt dưới gầm ô tô, nhiều người thấy vậy hò hét thì tài xế mới dừng lại. Nạn nhân được giải cứu ra ngoài, đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do tổn thương quá nặng nên đã tử vong.
Cơ sở mầm non nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Niên
Nhân chứng lên tiếng
Cũng theo nguồn tin, một phụ huynh có con gửi tại cơ sở mầm non này cho biết, vào buổi sáng hàng ngày, các cô sẽ ở phòng phía trong và mở cửa đón trẻ tại đó. Nếu thời tiết mưa lạnh, các cô sẽ ra cửa phía ngoài, ngay sát vỉa hè đón trẻ. "Hôm qua (10/3), thời tiết mây mù, không mưa", phụ huynh này nói.
Trong khi đó, một nhân chứng cho biết, sáng 10/3, khi chị đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng hô hoán của người dân. Chị này chạy ra mới hay tin bé trai đang học tại cơ sở mầm non tư thục cạnh nhà chạy ra đường và không may bị xe ô tô của một phụ huynh cũng đưa con đến học cán qua người.
"Cơ sở mầm non tư thục này đã hoạt động khoảng 2 năm nay, con tôi cũng đang theo học tại đây. Tại cơ sở này có 3 cô giáo chăm sóc cho khoảng 20 trẻ em dưới 3 tuổi. Cơ sở này nằm cạnh đường đi vào tổ dân phố nên được lắp đặt hệ thống hai lớp cửa. Ngày bình thường, phụ huynh phải đi qua lớp cửa bên ngoài rồi giao trẻ cho các cô đang đứng trông trẻ ở lớp cửa bên trong nhà. Hôm qua trời âm u, không mưa, nhưng không hiểu sao các cô lại mở cửa, để bé trai chạy ra ngoài đường dẫn đến gặp nạn", chị này cho biết, thông tin trên báo Thanh Niên.
Sáng 11/3, cơ sở mầm non tư thục trên đã có thông báo tạm thời đóng cửa để phục vụ cho công tác điều tra của cơ quan công an.