Theo báo Dân Trí, trưa 11/3, ông Lô Thanh Tuân, Chủ tịch UBND xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, xác nhận việc liên quan đến vụ nghi nổ điện thoại khiến một người bị bỏng nặng.
Trước đó, tối 10/3, anh L.V.G. (SN 1994, trú tại bản Cánh Tráp, xã Tam Thái) sau khi uống rượu, để điện thoại và sạc pin dự phòng trong túi quần rồi đi bộ về nhà. Trong quá trình di chuyển, chiếc điện thoại và sạc pin dự phòng trong túi quần của anh G. bất ngờ phát nổ, gây bỏng nặng ở vùng kín và hai chân. Anh G. đã ngất xỉu và nằm lại ven đường.
Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Tuổi Trẻ
Đến khoảng 4h ngày 11/3, người dân đi làm rẫy phát hiện anh G. nằm bất động cách nhà khoảng 200m.
Tại hiện trường, chiếc điện thoại đã bị cháy, sạc pin dự phòng không còn, quần áo của anh G. cũng bị cháy. Ngay lập tức, anh G. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tương Dương để cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.
Tuy nhiên, do vết thương nặng, nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện tỉnh để tiếp tục cấp cứu, theo báo Người lao động.