Đóng

Vỡ nợ 170 tỷ, đại gia U60 ra đường bán xúc xích, kiếm 3,7 tỷ đồng mỗi phiên livestream

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Từng là một ông chủ sở hữu chuỗi nhà hàng phát đạt, ngươi đàn ông đã mất tất cả sau một quyết định kinh doanh sai lầm, nhưng rồi lại tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm nhờ một quầy xúc xích nướng ven đường.

Câu chuyện về hành trình vực dậy từ thất bại của doanh nhân người Trung Quốc Tang Jian đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.

Từ đỉnh cao sự nghiệp đến vực thẳm nợ nần

Báo Dân trí dẫn thông tin từ tờ SCMP cho hay, doanh nhân Tang Jian (57 tuổi) từng là một tên tuổi lớn trong ngành ẩm thực tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông sở hữu 3 nhà hàng kinh doanh phát đạt và gặt hái thành công rực rỡ nhất vào những năm 2000. Ở thời kỳ đỉnh cao, lợi nhuận mỗi tháng của ông Tang có thể lên tới 3 triệu tệ (tương đương hơn 11 tỷ đồng), một con số đáng mơ ước.

Tuy nhiên, sai lầm ập đến khi ông quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh sang ngành gỗ, một lĩnh vực mà bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm. Việc đầu tư với quy mô quá lớn, kết hợp với sử dụng vốn vay, đã đẩy ông vào một tình thế nguy hiểm. Năm 2015, hoạt động kinh doanh mới thất bại, khiến ông Tang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Tổng khoản nợ của ông lên tới 46 triệu tệ (hơn 170 tỷ đồng). Đối mặt với con số khổng lồ này, ông buộc phải tuyên bố phá sản, dừng mọi hoạt động kinh doanh và bán tất cả tài sản. Dù vậy, số tiền thu về vẫn không đủ để trang trải hết nợ nần. Cú sốc tài chính kéo theo bi kịch gia đình, vợ chồng ông mâu thuẫn rồi đi đến ly hôn.

Doanh nhân người Trung Quốc Tang Jian được biết tới như một nhân vật truyền cảm hứng. Ảnh: SCMP

Trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời, ông Tang từng tuyệt vọng và nghĩ đến việc tự kết liễu. Thế nhưng, trách nhiệm với mẹ già, con nhỏ và đặc biệt là lòng tin của các chủ nợ đã níu ông lại. Nghĩ về họ, ông Tang quyết tâm phải sống và nỗ lực tìm một hướng đi mới để làm lại từ đầu.

Hành trình tái sinh từ quầy xúc xích ven đường

Theo thông tin trên Tạp chí Tri thức, năm 2018, ông Tang bắt đầu lại từ con số không với một quầy hàng nhỏ bán xúc xích nướng ven đường. Ban đầu, vì mặc cảm và sợ bị người quen nhận ra, ông thường đeo khẩu trang khi bán hàng. Dù vậy, vẫn có những người nhận ra ông chủ nhà hàng nổi tiếng một thời. Nhưng chính điều đó lại giúp ông đối mặt với thực tại, sống một cách vui vẻ, tự tin và không còn cần phải che giấu quá khứ.

Để tạo dựng uy tín, ông Tang tự tay làm xúc xích, chỉ chọn mua thịt sạch tại các siêu thị uy tín và công khai dán các hóa đơn mua nguyên liệu lên quầy hàng để chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Sự minh bạch và tận tâm này đã chinh phục được khách hàng. Quầy xúc xích của ông ngày càng đông khách, trở thành một địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân địa phương.

Từ nền tảng đó, thương hiệu xúc xích nướng của ông Tang đã phát triển mạnh mẽ. Ông mở một nhà xưởng với năng lực sản xuất hơn 2 tấn xúc xích mỗi ngày, đạt doanh số trung bình 200.000 tệ (khoảng 740 triệu đồng) mỗi ngày. Không dừng lại ở đó, ông chuyên nghiệp hóa hệ thống kinh doanh bằng cách mở các quầy hàng tại những trung tâm thương mại và khu vui chơi giải trí sầm uất.

Tang Jian bán xúc xích để trả khoản nợ lớn. Ảnh: SCMP

Bắt kịp xu hướng hiện đại, ông Tang còn tự mình livestream bán hàng trực tuyến. Với 1,2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, mỗi phiên livestream của ông có thể mang về doanh số lên tới 1 triệu tệ (3,7 tỷ đồng).

Dù việc kinh doanh xúc xích rất thành công, ông Tang cho biết hiện ông vẫn còn nhiều khoản nợ từ thời kinh doanh cũ. Phần lớn lợi nhuận thu được đều được ông tái đầu tư vào nhà xưởng để tối đa hóa hiệu quả. Ông ước tính, nếu duy trì đà phát triển ổn định như hiện nay, ông có thể trả hết nợ vào năm 2027.

Ông Tang chia sẻ rằng mình luôn biết ơn các chủ nợ vì đã tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi ông vực dậy. "Sau thất bại nặng nề, tôi đã có những bài học đắt giá về kinh doanh. Dù tương lai vẫn còn khó khăn nhưng tôi thấy tự hào về bản thân, bởi tôi đã trụ vững một cách mạnh mẽ. Tôi tin rằng những nỗ lực mà chúng ta bỏ ra một cách kiên trì, nhẫn nại sẽ đưa lại kết quả xứng đáng vào một thời điểm nào đó", ông tâm sự.

Tin nổi bật