Đóng

Chán cảnh kẹt xe dịp lễ, hai anh em "chơi lớn" khi thuê trực thăng về quê

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Không chịu cảnh chen chúc hàng giờ, hai anh em tại Trung Quốc đã quyết định đi hẳn trực thăng để về quê.

Trong dịp Quốc khánh, anh Tang và người anh họ Chen ở Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, đã gây chú ý khi dùng trực thăng để về quê tại thị trấn Lộc Mã Kiều, huyện Đông An, Trung Quốc.

Quãng đường 65 km, nếu đi ô tô mất hơn một giờ (chưa kể tắc đường), nay được hoàn thành chỉ trong 15 phút bằng máy bay. "Chúng tôi lo kẹt xe, nên chọn máy bay", Tang chia sẻ.

Theo VnExpress, Chen, người đang điều hành một công ty bay tầm thấp, cho biết họ thường xuyên sử dụng máy bay riêng về quê. "Dân làng đã quen. Nhiều người từng đi máy bay của tôi. Với chúng tôi, đây chỉ là một phương tiện di chuyển", anh nói.

Đoạn video Tang đăng lên mạng xã hội hôm 30/9 ghi lại cảnh hàng dài xe cộ kẹt cứng bên dưới, trong khi chiếc trực thăng của họ lướt qua chỉ trong vài phút. Video gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi đây là cách di chuyển mới. Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích họ khoe khoang giàu có. "Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo thật quá lớn", một người bình luận.

Chen cho biết chính phủ Trung Quốc đang khuyến khích phát triển "nền kinh tế bay tầm thấp" và anh là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực này. Công ty của anh vận hành hơn 10 máy bay phục vụ du lịch, huấn luyện, cứu hộ và đào tạo hàng không. "Dù bay trên trời, chúng tôi cũng có lúc phải xếp hàng vì có khi hơn chục máy bay cất cánh cùng lúc", anh nói.

Không chỉ anh em Chen, vào năm 2024, một người đàn ông tên Vương ở An Huy, Trung Quốc đã lái máy bay cỡ nhỏ đưa con gái về quê ăn Tết. Chiếc máy bay hai chỗ ngồi với hành lý được đặt gọn ở cabin sau đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Đây không phải là lần đầu tiên anh Vương thực hiện chuyến bay về quê. Anh cho hay, nếu đi ô tô sẽ mất tới 3 tiếng di chuyển, chưa kể tắc đường, nhưng đi bằng máy bay chỉ mất vỏn vẹn 50 phút.

Nhiều người tỏ ra thắc mắc lý do người đàn ông này có thể lái máy bay về quê, anh Vương cho hay, công việc hằng ngày có liên quan đến hàng không. Anh là người dạy lái máy bay, có bằng phi công còn hiệu lực và có kinh nghiệm nhiều năm về điều khiển máy bay.

"Trước khi thực hiện chuyến bay, anh Vương phải báo cáo và xin phép thời gian khởi hành, đường bay cho cơ quan Hàng không dân dụng và các cơ quan chức năng khác. Quê anh có khoảng sân rộng để hạ cánh", anh Vương cho hay.

Anh Vương ở An Huy, Trung Quốc đã lái máy bay cỡ nhỏ đưa con gái về quê ăn Tết. Ảnh: ST.

Theo báo Dân trí, khi nghe lời giải thích, nhiều người tỏ ra ghen tỵ với con gái anh Vương khi được về quê trên máy bay riêng không phải chen chúc ở các sân bay, nhà ga...

"Ước mơ thời còn nhỏ của tôi là được lái máy bay về quê, nhưng không biết bao giờ thực hiện được", một cư dân mạng bày tỏ.

"Đi máy bay về quê là cách tốt nhất để không chịu cảnh ùn tắc", một người khác chia sẻ.

Ngoài ra, không ít cư dân mạng lo ngại việc bay cùng trẻ em như vậy không an toàn, anh Vương cho biết, do tính chất công việc của bố nên con gái cũng đã được trải nghiệm đi máy bay từ lúc còn học mẫu giáo. Thời gian chuyến bay ngắn nên hành trình không khó khăn. 

"Không có giới hạn độ tuổi cho trẻ đi máy bay, miễn các bé có đủ sức khỏe để đi lại bằng phương tiện này", anh Vương tâm sự.

Tin nổi bật