Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vợ nhà văn Tô Hoài nghẹn ngào tiễn đưa chồng lần cuối

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Sáng nay (17/7), đám tang nhà văn Tô Hoài đã diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội.

(ĐSPL) - Sáng nay (17/7), đám tang nhà văn Tô Hoài đã diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Dù trời Hà Nội mưa to, nhiều tuyến phố chìm trong biển nước nhưng đông đảo bạn bè, người thân đã đến tiễn đưa nhà văn Tô Hoài về nơi an nghỉ cuối cùng.
 Vợ nhà văn Tô Hoài - bà Nguyễn Thị Cúc không giấu nổi những giọt nước mắt trong Lễ tang.
 Lễ tang nhà văn Tô Hoài được tổ chức trọng thể theo nghi lễ cấp Thành phố. Lễ truy điệu và lễ viếng nhà văn Tô Hoài sẽ được tổ chức vào hồi 9h00. Sau đó linh cữu của ông sẽ được đưa về mai táng tại nghĩa trang Thanh Tước, Mê Linh, Hà Nội.
 Đây là kế hoạch số 07/BTCLT của Ban lễ tang Thành phố Hà Nội về lễ tang nhà văn Tô Hoài, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.
 Con, cháu không kìm được nước mắt khi đứng trước linh cữu ông.
 Ông Phạm Quang Nghị, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các cán bộ Thành ủy tới viếng nhà văn Tô Hoài.
 Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cũng tới tiến biệt nhà văn Tô Hoài.
Rất nhiều độc giả cầm theo tấm bìa in tên nhà văn Tô Hoài cùng tác phẩm nổi tiếng "Dế mèn phiêu lưu ký".
 Vợ nhà văn Tô Hoài đau buồn trong lễ tang.
Con trai nhà văn Tô Hoài - nhà thơ Phương Vũ cũng không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào.
Sau khi con trai của nhà văn Tô Hoài gửi lời cảm ơn tới Thành ủy Hà Nội, bạn bè và người thân cùng các độc giả của nhà văn Tô Hoài. Lễ di quan được tiến hành.
Di ảnh của nhà văn Tô Hoài.
Các huân, huy chương cao quý mà nhà văn Tô Hoài đạt được trong sự nghiệp cũng được mang theo.



Ảnh: Mạnh Nguyễn - NĐT - VNE

Tin nổi bật