Đóng

Vợ đang mang thai bị chồng xô xuống vực để chiếm tài sản và cái kết sau 6 năm

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Tòa án quận Tần Hoài (Trung Quốc) đã chấp thuận cho Vương Noãn Noãn ly hôn với Du Hiểu Đông – người từng đẩy cô lúc mang thai ba tháng xuống vách đá ở Thái Lan.

Liên quan tới vụ án người phụ nữ bị chồng đẩy xuống vách đá khi đang mang thai gây chấn động dư luận Trung Quốc, ngày 10/10, TAND quận Tần Hoài, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, xử sơ thẩm đã chấp thuận việc ly hôn giữa nguyên đơn Vương Noãn Noãn và bị đơn Du Hiểu Đông. Tòa buộc Đông phải bồi thường cho Noãn Noãn 500.000 nhân dân tệ.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2019, khi đang mang thai ba tháng, Noãn Noãn đi chơi Công viên quốc gia Pha Taem ở tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) cùng chồng. Khi cô đứng trên vách đá ngắm cảnh thì bị Đông đẩy mạnh xuống từ độ cao 34 m.

Noãn Noãn may mắn thoát chết nhờ vướng vào cây, sau đó được nhân viên công viên cứu. Cô bị sảy thai, gãy xương 17 chỗ và phải khâu hơn 200 mũi.

Wang bị thương nặng sau khi bị chồng đẩy từ vách đá cao 34 m ở Thái Lan năm 2019.

Ngày 24/3/2020, Đông bị kết án tù chung thân và phải bồi thường dân sự 5,89 triệu baht (khoảng 4,7 tỷ đồng). Đông kháng cáo.

Năm 2021, tòa phúc thẩm cho rằng Đông không có ý định giết người từ trước và giảm án xuống còn 10 năm tù. Noãn Noãn kháng cáo.

Tháng 6/2023, phiên tòa thứ ba tuyên án Đông 33 năm 4 tháng tù vì tội cố ý giết người không thành, được giảm nhẹ so với án chung thân do đã cung cấp lời khai giúp làm rõ sự việc. Đây là phán quyết cuối cùng.

Ngày 6/9/2023, Noãn Noãn thông qua luật sư đệ đơn kiện ly hôn lên TAND quận Tần Hoài, yêu cầu ly hôn Đông và buộc anh ta không được chia tài sản chung. Tòa chính thức thụ lý vụ án vào ngày hôm sau.

Do Đông đang thụ án tại Thái Lan, vụ án này trở thành vụ ly hôn đầu tiên tại Trung Quốc mà bị đơn đang thụ án tù ở nước ngoài. Tuy nhiên, vụ án bị trì hoãn cũng vì điều này. Tòa đã gửi cho Đông tài liệu và giấy triệu tập đến nhà giam.

Sau nhiều lần tập vật lý trị liệu, đến năm 2023, cô mới hồi phục chức năng vận động (Ảnh: South China Morning Post).

Tháng 9/2024, Noãn Noãn sinh con đầu lòng nhờ thụ tinh nhân tạo. Do chưa thể ly hôn, cô gặp khó khăn trong việc đăng ký hộ khẩu cho con, phải tạm ghi là con ngoài giá thú vì không muốn đăng ký dưới tên của người chồng đang bị giam giữ, sợ ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ.

Cuối 2024, Noãn Noãn tiết lộ Đông và gia đình chồng nhiều lần đòi cô trả 30 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường mới chịu ly hôn. Cô kể, mẹ Đông từng đe dọa: "Nếu không trả tiền sẽ dây dưa đến chết không thôi".

Bên cạnh đó, mẹ Đông nhiều lần chỉ trích Noãn Noãn: "Tội lỗi đều do cô quá nhiều tiền. Tiền của cô dụ dỗ con tôi phạm tội. Cô đáng ra phải ngồi tù hoặc đi chết". Bà ta còn khai man trước tòa rằng: "Vương Noãn Noãn ngã xuống vực do chóng mặt".

Sau khi có phán quyết chấp thuận đơn ly hôn, Noãn Noãn chia sẻ: "Thật là một ngày hoàn hảo. Tòa án đã ủng hộ tôi. Cả đêm qua tôi không ngủ được vì vui mừng. Tất cả gian khổ trong suốt nhiều năm qua như vẫn còn nguyên vẹn".

Khi nghe tin vui, Wang xúc động nghẹn ngào, nhớ lại những năm tháng gian khổ vẫn còn in đậm trong ký ức. Ảnh: Tư liệu

Thông tin phán quyết của tòa về vụ việc của Noãn Noãn nhanh chóng lan truyền, thu hút gần 60 triệu lượt xem. Hàng loạt bình luận chúc mừng cô: "Tin tốt lành quá. Cô ấy đã chờ điều này từ rất lâu rồi", "Không dễ dàng chút nào, tất cả phụ nữ đều mừng cho cô ấy"...

Hiện tòa án vẫn chưa công bố cách phân chia tài sản chung. Theo luật sư Zhang Jing (Bắc Kinh), vấn đề có thể gây tranh cãi là phần thu nhập Noãn Noãn kiếm được từ mạng xã hội sau vụ việc - khi cô trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng với hơn 5,45 triệu người theo dõi.

Trong buổi phát sóng trực tiếp ngày 12/10, Noãn Noãn cho biết cô sẽ tiếp tục khởi kiện Đông  về hành vi chiếm đoạt tài sản trong thời kỳ hôn nhân. 

Tin nổi bật