Đóng

Bị chủ nợ quấy rối, người đàn ông 38 tuổi ép vợ uống thuốc độc rồi tự kết liễu

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một tài xế ở Mathura đã ép vợ uống thuốc độc rồi tự tử, sau khi bị chủ nợ quấy rối vì khoản vay chưa trả.

NDTV đưa tin, cảnh sát cho biết, một tài xế ô tô 38 tuổi ở Mathura (Ấn Độ) đã ép vợ uống thuốc độc trước khi tự tử, do bị quấy rối vì khoản nợ chưa trả.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông tên Yogesh đã tử vong trong quá trình điều trị, trong khi vợ anh, Renu (35 tuổi), may mắn sống sót. Cặp đôi sống cùng 4 con tại khu dân cư Radha Vihar, thành phố Mathura.

Cảnh sát Ajay Verma, thuộc đồn Refinery, cho biết Yogesh quê ở làng Mahavatpur (Hathras). Trước đó, anh đã vay tiền từ một người đàn ông chưa rõ danh tính để mua xe cho em trai, song hai anh em không trả được nợ đúng hạn.

Ảnh minh họa

Hôm 16/10, chủ nợ đã tìm đến Yogesh, lăng mạ và hành hung anh vì khoản nợ. Quá tuyệt vọng và tức giận, Yogesh trở về nhà kể lại sự việc với vợ, rồi bày tỏ ý định tự tử.

Bất chấp sự can ngăn của Renu, người đàn ông này bị cáo buộc đã ép vợ uống dung dịch chứa thuốc độc trước khi tự mình uống.

Hàng xóm phát hiện và nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện gần đó. Yogesh được chuyển tiếp lên bệnh viện ở Agra nhưng không qua khỏi, trong khi Renu hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện quận.

Cảnh sát đã bàn giao thi thể Yogesh cho gia đình sau khi khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục điều tra, truy tìm người đàn ông bị cáo buộc quấy rối nạn nhân và có liên quan đến vụ việc. 

Tin nổi bật