Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vợ chồng đau đớn chứng kiến sự ra đi của con gái 1 tuổi sau 12 tiếng phát bệnh

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Chỉ sau 12 tiếng phát bệnh, bé gái 1 tuổi đã ra đi mãi mãi khiến cha mẹ cô bé như phát điên.

(ĐSPL) – Chỉ sau 12 tiếng phát bệnh, bé gái 1 tuổi đã ra đi mãi mãi khiến cha mẹ cô bé như phát điên.

Phải chia tay cô con gái mới tròn 1 tuổi cặp vợ chồng Zoe, 29 tuổi, và Jamie Jeremiah, 34 tuổi đến từ Swansea đã vô cùng đau đớn. Cô bé đáng thương ấy mắc mắc bệnh viêm màng não và nhiễm trung huyết – màng não A, C, W và chủng Y.


Khi được hỏi về triệu chứng ban đầu của cô bé, Zoe mắt ướt nhòe nhớ lại: “Lúc đầu, khi sờ vào con bé tôi thấy người nó nóng bừng lên, tôi làm gì con bé cũng không nhúc nhích, nó cứ nằm im. Tôi đã nói là cần phải gọi bác sĩ nhưng mọi người lại bảo đừng quá lo lắng.

Suốt đêm hôm đó con bé khóc và lên cơn co giật. Sau 12 giờ phát bệnh, vợ chồng tôi quyết định đưa con bé tới bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, con bé trở nên tồi tệ hơn và bắt đầu phát ban khắp người. Con bé la hét trong đau đớn.

Các bác sĩ đã cố gắng cứu lấy con bé trong tiếng gào thét của tôi nhưng cuối cùng thì con bé vẫn nhất quyết ra đi”.


Theo chị Zoe, Ava đã được tiêm vacxin ngừa trước đó rồi nên không ai có thể ngờ rằng cô bé lại mắc phải căn bệnh này. Sau sự ra đi đột ngột của con gái, Zoe muốn lập một trang facebook để nâng cao nhận thức của mọi người đối với căn bệnh viêm màng não.

MỸ AN (Theo Mirro)

Xem thêm video:

[mecloud]zCYuXq3Sgr[/mecloud]

Tin nổi bật