Ngày 23/4, một vụ kiện tranh chấp thừa kế gây xôn xao dư luận Trung Quốc cuối cùng đã được tòa án giải quyết. Câu chuyện xoay quanh Trần Húc, một người đàn ông đến từ Bắc Kinh, người đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.
Vụ kiện này không chỉ liên quan đến tài sản mà còn phản ánh những hành vi đáng lên án trong hôn nhân và nghĩa vụ với gia đình.
Theo đó, Trần Húc từng là một chàng trai trẻ, sống khép kín và ít tiếp xúc với phụ nữ. Dù bạn bè đã khuyên anh nên kết hôn khi còn trẻ để không bỏ lỡ cơ hội lập gia đình, Trần Húc phải mãi đến sau này mới gặp được người phụ nữ qua hình thức hẹn hò giấu mặt.
Họ kết hôn sau một thời gian trò chuyện và cảm thấy phù hợp, nhưng cuộc sống hôn nhân của họ không hề có tình yêu đích thực. Trần Húc phải gồng mình làm việc vất vả để lo cho vợ một cuộc sống tốt đẹp, dù giữa họ không có tình cảm sâu sắc.
Tai nạn ập đến khi Trần Húc đột ngột ngất xỉu và phát hiện bị bệnh nặng. Dù vợ anh là người đầu tiên nhận được thông báo từ bác sĩ, nhưng thay vì lo lắng và chăm sóc chồng, cô lại chọn rời bỏ anh. Thậm chí khi bác sĩ cố gắng gọi cô đến, cô từ chối.
Trần Húc bị bệnh nặng nhưng vợ anh cắt đứt liên lạc, không về chăm sóc. Ảnh: 163
Trong khi đó, chị gái của Trần Húc, sau khi nhận được tin, đã không ngần ngại gạt bỏ công việc, dành toàn bộ thời gian chăm sóc em trai mình.
Trần Húc đã sống sót thêm hai năm nhờ sự chăm sóc tận tình của chị gái. Trong suốt thời gian này, anh đã cố gắng liên lạc với vợ mình, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm, thậm chí cắt đứt liên lạc. Sau khi sức khỏe của Trần Húc xấu đi và các bác sĩ không còn khả năng cứu chữa, anh đã qua đời.
Khi Trần Húc qua đời, chị gái anh là người lo liệu tang lễ, trong khi người vợ từ chối về nhà dù cô là người thừa kế đầu tiên theo luật.
Trần Húc qua đời, vợ anh cũng không về. Ảnh: 163
Tuy nhiên, một năm sau khi Trần Húc qua đời, vợ anh bất ngờ trở về và yêu cầu chị gái giao lại tài sản thừa kế. Chị gái anh ngay lập tức phản đối, cho rằng vợ Trần Húc không có quyền gì sau khi bỏ rơi chồng khi anh cần cô nhất. Tranh chấp này nhanh chóng được đưa ra tòa.
Tòa án nhân dân cấp trung Bắc Kinh sau khi xét xử đã đưa ra phán quyết: mặc dù vợ Trần Húc có nghĩa vụ pháp lý phải chăm sóc chồng khi anh bị bệnh, nhưng cô đã không thực hiện nghĩa vụ này. Trong khi đó, chị gái anh không phải là người thừa kế hàng đầu nhưng đã cấp dưỡng phần chủ yếu cho anh nên xứng đáng được hưởng thừa kế theo luật định.
Do đó, vợ của Trần Húc được nhận 40% tài sản thừa kế, trong khi chị gái anh nhận 60%.
Mặc dù người vợ được hưởng phần ít hơn nhưng cư dân mạng vẫn tỏ ra bất mãn vì cho rằng cô ta không xứng đáng được nhận đồng nào. “Cô ta không xứng đáng có quyền thừa kế. Đáng lẽ phải truất quyền thừa kế hoàn toàn", một người chia sẻ.
Vụ kiện trên cũng là một lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm trong hôn nhân và việc thực thi nghĩa vụ đối với gia đình của mỗi người.