Theo The Mirror, ngày 16/11/2024, sau khi thức dậy vào khoảng 4-5h sáng (giờ địa phương), anh Joseph Smith phát hiện con gái sơ sinh của mình, nằm úp mặt xuống cũi và không còn thở tại nhà riêng ở Virginia, Mỹ. Anh Smith lập tức báo cho vợ mình là Angel Talbert và gọi dịch vụ cấp cứu.
Bé gái được tuyên bố đã qua đời tại bệnh viện lúc 5h32 sáng cùng ngày. Tuy nhiên, phải đến khoảng 2 tiếng sau đó, cảnh sát mới được thông báo về sự việc. Các nhà điều tra cho biết Talbert đã xác nhận lời khai của Smith và nói với chính quyền rằng con gái không bị bệnh và không có tình trạng bệnh lý nào từ trước.
Bé gái sơ sinh tử vong sau khi bị bố mẹ xoa cồn vào nướu răng hầu như mỗi ngày để thôi quấy khóc. Ảnh minh họa: The Mirror
Vào ngày 10/4/2025, cảnh sát nhận được thông tin từ Văn phòng Giám định Y khoa Trưởng cho biết mô gan của bé gái có kết quả xét nghiệm dương tính với ethanol ở mức 3,21. Đây là mức có thể gây tử vong cho trẻ sơ sinh.
Trước kết quả khám nhiệm này, cặp vợ chồng lập tức phản bác rằng con họ khỏe mạnh và không dùng bất kỳ loại thuốc nào trước khi sự việc thương tâm xảy ra. Phải nhiều ngày sau đó, cả hai mới thừa nhận hành động có thể đã dẫn đến sự ra đi của con gái.
Sau khi bị thẩm vấn, Talbert đã nói với các nhà điều tra rằng, James Smith đã nói với cô ấy rằng anh ta sẽ lấy rượu và chà xát lên nướu và xung quanh miệng của con gái khi bé trở nên cáu kỉnh và quấy khóc.
Một thời gian ngắn sau đó, Smith cũng thừa nhận rằng mình cùng vợ xoa cồn vào nướu của con gái và họ đã làm điều đó hầu như hàng ngày trong một tháng trước khi nạn nhân tử vong.
Smith và Talbert, cả hai đều đến từ Gassaway, Tây Virginia, đã bị bắt giữ vào tuần trước tại nhà tiêng với các cáo buộc lần lượt là giết người cấp độ một, giết người cấp độ hai, bỏ bê trẻ em dẫn đến tử vong. Sau đó, cặp đôi đã được đưa đến giam giữ ở Nhà tù Trung tâm Reginoal mà không được tại ngoại.
Theo The Mirror