Chiều 31/1, một vụ việc thương tâm xảy ra tại tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thái Lan. Một người phụ nữ được phát hiện đã tử vong trong chiếc xe sang trọng đỗ bên lề đường, để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình.
Theo đó, vào khoảng 17h30 cùng ngày, Trung tá cảnh sát Thongchai Kaewcharoen, Phó thanh tra điều tra thuộc Đồn cảnh sát Phra Nakhon Si Ayutthaya, nhận được tin báo về một trường hợp tử vong trong ô tô trên tuyến đường cao tốc nông thôn số 2053, đoạn Trung tâm chính quyền - Cầu Ayutthaya. Ngay lập tức, ông cùng đội điều tra và các nhân viên pháp y đến hiện trường.
Tờ The Thaiger cho biết, chiếc xe màu trắng được tìm thấy trong tình trạng động cơ đang nổ máy và cửa bị khóa. Khi mở cửa xe, một làn khói dày đặc bốc ra. Bên trong, thi thể một phụ nữ được tìm thấy trên ghế lái, lưng ghế đã ngả về sau. Không có dấu hiệu vật lộn hay tác động ngoại lực nào trên cơ thể nạn nhân.
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: KhaoSod.
Một chiếc túi xách được tìm thấy trên ghế hành khách và một bếp gas được tìm thấy trên xe. Ngoài ra, một chai chất lỏng chứa nhiên liệu dùng cho bật lửa được tìm thấy gần cần số. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chiếc xe đã được nạn nhân thuê từ chiều 30/1, trước khi xảy ra vụ việc.
Người chồng 53 tuổi và con gái nạn nhân đã có mặt tại hiện trường với vẻ mặt bàng hoàng và buồn bã. Người con gái cho biết lần cuối gặp mẹ là một tuần trước và không sống cùng bà. Cô cũng cho hay mẹ mình đang có một số khoản nợ nhưng không ngờ bà lại chọn cách quyên sinh.
Trong khi đó, người chồng cho biết vợ ông là một người nội trợ, chưa bao giờ than phiền hay tâm sự về khó khăn gì. Tối hôm xảy ra vụ việc, nạn nhân lái chiếc xe này đi chợ cùng một người quen nhưng sau đó không trở về. Ông đã cố gắng gọi điện cả đêm nhưng không có ai trả lời, tin nhắn cũng không được đọc. Đến khi cảnh sát báo tin dữ, ông mới biết chuyện đau lòng đã xảy ra.
Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân sẽ được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.