Một người phụ nữ 58 tuổi ở Khlong Dan, huyện Bang Bo, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan được phát hiện đã tử vong ở Khlong Dan vào ngày 16/2.
Theo The Thaiger, vụ việc xảy ra đối diện Bệnh viện Y tế Khlong Dan. Trung tá Phonchai Kamkhuntod tại Đồn cảnh sát Khlong Dan, đã nhận được báo cáo và phối hợp với Bệnh viện Ramathibodi Chakri Naruebodindra ở Samut Prakan và đội cứu hộ của Quỹ Poh Teck Tung để điều tra.
Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ được tìm thấy trong tư thế nổi úp mặt xuống kênh. Các viên chức đã dùng thuyền để đưa thi thể nạn nhân vào bờ để khám nghiệm. Ước tính nạn nhân đã tử vong khoảng 12 giờ đồng hồ, không có thương tích hoặc dấu hiệu bị tấn công.
Các viên chức đã dùng thuyền để đưa thi thể nạn nhân vào bờ để khám nghiệm. Ảnh: KhaoSod.
Nikom, một thành viên của Đơn vị tình nguyện phòng vệ dân sự, kể lại rằng anh đã gặp người phụ nữ này vào đêm hôm trước gần bến tàu trước chùa Wat Mongkhon Khothawat. Trong tình trạng say xỉn, người phụ nữ vẫn cố gắng bơi qua kênh để đến nhà người yêu ở bờ đối diện.
Nikom đã can thiệp, đưa người phụ nữ trở lại nơi an toàn và khuyên cô không nên làm hành động nguy hiểm như vậy. Tuy nhiên, khi nghe tin về việc phát hiện ra thi thể một phụ nữ dưới kênh vào ngày hôm sau, anh nhận ra đó chính là người mà anh đã giúp đỡ trước đó.
Người ta nghi ngờ rằng nạn nhân đã quay trở lại địa điểm đó, cố gắng bơi qua nhưng kiệt sức và chết đuối. Cảnh sát đã gửi thi thể nạn nhân đi khám nghiệm và đang điều tra theo các thủ tục pháp lý.
Trước đó, vào tháng 6/2022, một cô gái 22 tuổi đã vượt rừng hoang, bơi qua con sông ngăn cách Ấn Độ và Bangladesh để kết hôn với người yêu.
Krishna Mandal (22 tuổi) quen Abhik Mandal, người Ấn Độ trên Facebook. Sau một thời gian trò chuyện, họ yêu nhau. Muốn làm đám cưới với bạn trai mà không có hộ chiếu để nhập cảnh, Krishna chọn cách vượt biên trái phép.
Sau khi một mình đi xuyên những khu rừng hoang của Sunderbans, bơi qua sông trong một giờ, cô gái chạm mặt người trong mộng. Krishna và bạn trai tổ chức hôn lễ tại đền Kalighat ở Kolkata. Hai ngày sau đó, cô bị bắt vì nhập cảnh trái phép. Các nguồn tin cho biết, Krishna có thể sẽ bị trục xuất và bàn giao cho phía Bangladesh.
Hay vào đầu năm 2022, một thiếu niên tên Eman Hossain đã bơi qua biên giới để mua món socola yêu thích. Cảnh sát địa phương đã giam giữ chàng trai, sau đó tòa án tuyên phạt 15 ngày giam giữ.