Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vợ 34 tuổi "bắt tay" tình nhân 60 tuổi, dàn cảnh bắt cóc chính mình để tống tiền chồng

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Người phụ nữ 34 tuổi đã bỏ trốn với tình nhân 60 tuổi và dàn dựng một vụ bắt cóc giả để đòi 285 USD (khoảng 7,4 triệu đồng) tiền chuộc từ chồng cô ta.

Ngày 4/6, một phụ nữ 34 tuổi cùng tình nhân 60 tuổi của cô đã ra hầu tòa tại tỉnh Limpopo, Nam Phi, đối mặt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cặp đôi này bị buộc tội đã dàn dựng một vụ bắt cóc giả nhằm tống tiền chồng của người phụ nữ.

Theo Đại tá Malesela Ledwaba, người phát ngôn của cơ quan cảnh sát, vụ việc bắt đầu vào lúc 11h ngày 2/5. Người chồng đã đưa vợ đến đường Tibane, thuộc thị trấn Mokopane, tỉnh Limpopo. Tại đây, người vợ nói rằng cô sẽ đi bộ đến thăm người thân ở làng Garawele gần đó. Tuy nhiên, đến tối, khi người chồng cố gắng liên lạc với vợ nhưng không nhận được phản hồi.

Người vợ bị bắt sau khi dựng chuyện bị bắt cóc để tống tiền chồng. Ảnh minh họa.

Trong lúc anh đang trình báo với cảnh sát về việc vợ mất tích, một cuộc gọi bất ngờ đến từ số điện thoại di động của vợ anh. Một người đàn ông lạ mặt yêu cầu khoản tiền chuộc 285 USD (khoảng 7,4 triệu đồng) để đổi lấy sự an toàn của vợ anh. Trong suốt cuộc gọi, người chồng đau khổ nghe rõ tiếng vợ mình khóc nấc. Trước khi đột ngột cúp máy, kẻ bắt cóc hẹn sẽ cung cấp thông tin về địa điểm giao tiền trong cuộc gọi tiếp theo.

Đại tá Malesela Ledwaba tiết lộ với truyền thông: "Khi mọi nỗ lực liên lạc với vợ đều không thành công và biết rằng cô ấy không về nhà người thân, người chồng đã lập tức đến trình báo vụ việc với cảnh sát."

Tuy nhiên, cuộc điều tra chuyên sâu của cảnh sát đã phơi bày một sự thật gây bàng hoàng: Không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra.

Thay vào đó, người vợ đã tự nguyện bỏ trốn cùng gã tình nhân 60 tuổi. Cặp đôi này đã dàn dựng toàn bộ màn kịch bắt cóc giả nhằm mục đích tống tiền và cao chạy xa bay mà không để lộ dấu vết. Cả hai nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn.

Trung tướng Thembi Hadebe, Cảnh sát trưởng tỉnh Limpopo, đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về hành vi lừa đảo bằng cách dàn dựng vụ bắt cóc. Bà nhấn mạnh rằng hành vi này không chỉ gây tổn hại tinh thần nghiêm trọng cho gia đình mà còn lãng phí nguồn lực quý báu của lực lượng cảnh sát.

Trung tướng Hadebe khẳng định pháp luật sẽ không khoan nhượng với bất kỳ ai lợi dụng mối quan hệ gia đình để thực hiện hành vi tống tiền. Bà phát biểu: "Chúng tôi muốn mọi công dân hiểu rằng việc dựng lên kịch bản bắt cóc để kiếm lợi nhuận là một tội hình sự nghiêm trọng. Tất cả những người vi phạm sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật."

Bà cũng bày tỏ sự bức xúc khi các sĩ quan phải làm việc không ngừng nghỉ để điều tra vụ mất tích giả này: "Các sĩ quan của chúng tôi phải làm việc không biết mệt mỏi để điều tra vụ mất tích. Vậy nên, những kẻ tự lợi, gây phiền nhiễu cho cơ quan chức năng sẽ phải đối mặt với án phạt xứng đáng."

Trước đó, tại Việt Nam, một vụ việc tương tự cũng gây xôn xao dư luận khi một người phụ nữ đã dàn dựng màn kịch bị bắt cóc để "thử lòng" chồng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam ngày 26/3/2023, anh D.H.G (sinh năm 1990, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã trình báo cơ quan chức năng về việc vợ là chị N.P.T (sinh năm 1991) cùng con trai là cháu D.Q.A bị bắt cóc. Kẻ "bắt cóc" yêu cầu anh G. chuyển khoản 10 tỷ đồng tiền chuộc. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Chỉ sau 2 giờ đồng hồ điều tra, lực lượng Công an đã tìm thấy chị N.P.T và cháu D.Q.A. Họ không hề bị bắt cóc mà đang chờ khám bệnh tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Tại cơ quan Công an, chị N.P.T khai nhận mục đích nhắn tin cho chồng với nội dung bị bắt cóc là để "thử thách tình cảm và phản ứng của chồng". Chị N.P.T sau đó bị xử phạt hành chính.

Tin nổi bật