Theo Dân Trí, cuối tháng 5, trên nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, cô gái có tên Lý Thượng Hiên đến từ tỉnh Hà Bắc (miền bắc của Trung Quốc) chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình về việc bị chồng bỏ rơi và làm mẹ đơn thân, thu hút hàng chục triệu lượt xem cùng nhiều ý kiến trái chiều.
Dù sở hữu gương mặt khả ái nhưng Hiên kém may mắn hơn so với nhiều người sau vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng vào năm 2013 khiến cô bị liệt nửa thân dưới, mất khả năng đi lại và trở thành người khuyết tật.
Vài năm trở lại, cùng sự phát triển của nền tảng video ngắn, nhiều người bình thường có cơ hội nổi tiếng, Hiên đã chớp lấy thời cơ.
Người phụ nữ xinh đẹp nhưng kém may mắn. Ảnh: Sohu
Cô tham gia ngành công nghiệp sản xuất clip ngắn, thường xuyên đăng tải video đời thường và tương tác với người hâm mộ. Nhờ gương mặt xinh đẹp và tinh thần lạc quan, cô nhanh chóng nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ người xem.
Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là cô gái mạnh mẽ này lại phải đối mặt với một câu chuyện không ai mong muốn. Mới đây, cô tiết lộ rằng mình đã bị chồng bỏ rơi, trở thành mẹ đơn thân ngay từ thời điểm em bé đầu lòng chào đời.
Hiên cho biết, gia đình cô từng rất khá giả. Bố mẹ đều làm kinh doanh buôn bán nên vấn đề tài chính không phải lo nghĩ. Tuy nhiên tai nạn ô tô nghiêm trọng xảy ra đã làm thay đổi mọi thứ. Cô phải ngồi trên xe lăn từ đó.
Trong quá trình phục hồi chức năng, Hiên vô tình gặp một người đàn ông họ Đinh trên mạng xã hội. Người này tự xưng là bác sĩ phẫu thuật, từng tốt nghiệp trường y và hiện thực tập tại một bệnh viện ở địa phương.
Sau quá trình trò chuyện và thấy hợp nhau, Đinh theo đuổi Hiên mãnh liệt. Đây cũng là thời điểm cô thấy bi quan nhất nên sự xuất hiện của Đinh với Hiên như một chiếc phao cứu sinh.
Thấy đối phương theo đuổi quyết liệt, Hiên đồng ý nhận lời tỏ tình và họ bắt đầu mối quan hệ tình cảm.
Dù kinh tế còn eo hẹp nhưng cả hai vẫn tiến tới hôn nhân. Trong thời gian này cô đã giúp Đinh đứng ra vay mượn bố mẹ, bạn bè 3 triệu tệ (hơn 10 tỷ đồng) đưa cho chồng làm tiền sính lễ và đầu tư kinh doanh.
Tuy nhiên, cơn ác mộng bắt đầu chỉ 2 tháng sau đám cưới. Đinh bị bắt với cáo buộc hiếp dâm nhưng được thả vì Hiên nộp tiền bảo lãnh anh. Thậm chí, khi Hiên đang mang thai những tháng cuối, anh ta liên tiếp yêu cầu tiền để đầu tư.
Mỗi lần bị từ chối, anh ta liền đuổi cô ra khỏi nhà.
Ngay sau khi con trai ra đời, Đinh lập tức ly hôn và từ chối quyền nuôi con. "Tôi nhận ra rằng mẹ con tôi chỉ là công cụ để anh ta lợi dụng", Hiên cay đắng nói.
Từ đó, người đàn ông biến mất hoàn toàn, cắt đứt mọi liên lạc. Đứa trẻ chưa một lần được nhìn mặt cha hay cảm nhận bất kỳ sự yêu thương nào từ người bố ruột.
Sau này, Hiên mới phát hiện ra toàn bộ sự thật về người chồng của mình. Đinh chưa từng có bằng y, bị đuổi khỏi bệnh viện thực tập vì quấy rối tình dục và đã giải quyết vụ việc bằng tiền. Việc kinh doanh mà anh ta khoe khoang cũng hoàn toàn là giả.
Ngày 22/5 vừa qua, Hiên đã công khai câu chuyện của mình trên mạng xã hội với hy vọng gây áp lực để Đinh lộ diện, đồng thời kêu gọi những người phụ nữ từng rơi vào hoàn cảnh tương tự hãy lên tiếng.
"Không ai hoàn hảo cả. Hãy cẩn trọng trước những vẻ ngoài giả tạo. Nếu bạn từng trải qua chuyện giống tôi, đừng im lặng. Hãy đứng lên vì chính bạn và con cái mình", cô chia sẻ.
Hiện tại, dù đã có thể đứng dậy nhưng Hiên vẫn chưa thể đi lại bình thường, phải tiếp tục sử dụng xe lăn. Cô một mình nuôi con bằng cách livestream bán đồ ăn và hàng gia dụng.
Trong một video gần đây, Hiên cho biết vụ kiện liên quan đến khoản vay với chồng cũ sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 6/2025.
Một luật sư nhận định, nếu Đinh gian dối về mục đích vay tiền, Hiên có thể khởi kiện về hành vi lừa đảo và yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền kèm lãi suất. Ông khuyến khích cô nên xem xét tố cáo thêm các hành vi bạo hành gia đình và bỏ rơi con cái.
Câu chuyện của Hiên nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 35 triệu lượt xem, trở thành hồi chuông cảnh báo về các mối quan hệ yêu đương qua mạng đầy rủi ro và nguy cơ bị lợi dụng, theo VietNamNet.