Saostar cho biết, chiều 2/6, vào khoảng 3h30, người dân tại Ban Tha Maprang (Tambon Mu Si, huyện Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan) đã vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến một con voi hoang dã bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư. Con voi này, có tên là Plai Biang Lek, vốn sinh sống trong rừng thuộc Công viên quốc gia Khao Yai, đã rời khỏi môi trường tự nhiên và "ghé thăm" một cửa hàng tạp hóa cách Đền Chao Pho – cổng vào Khao Yai – chỉ khoảng 1km.
Tại thời điểm xảy ra sự việc, chủ cửa hàng là chị Nong Ploy đang bận bán hàng cho khách thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của con voi từ xa tiến lại gần. Trong phút chốc, con vật khổng lồ đã dùng chiếc vòi dài đẩy cửa bước vào bên trong. Chị Nong Ploy và các khách hàng hoảng hốt bỏ chạy tán loạn ra ngoài để thoát thân, đồng thời nhanh chóng thông báo sự việc cho các nhân viên của Công viên quốc gia Khao Yai.
Cob vật bình thản tiến đến các kệ hàng, dùng vòi lấy bánh kẹo, đồ ăn nhẹ và các sản phẩm đóng gói để ăn. Ảnh: Saostar.
Theo người dân địa phương, con voi dường như không có ý gây hấn mà chỉ muốn "đi siêu thị". Nó bình thản tiến đến các kệ hàng, dùng vòi lấy bánh kẹo, đồ ăn nhẹ và các sản phẩm đóng gói để ăn. Mặc dù cảnh sát và người dân la hét, tìm cách xua đuổi từ xa, chú voi vẫn thản nhiên thưởng thức bữa "ăn vặt" miễn phí.
Sau hơn 10 phút "mua sắm", lực lượng kiểm lâm và chức năng đã có mặt, phối hợp cùng người dân để dẫn dụ voi trở lại rừng. May mắn là không ai bị thương, nhưng cửa hàng của chị Nong Ploy bị thiệt hại khoảng 1.000 baht (khoảng 700.000 đồng) do kệ hàng bị hư hỏng, nhiều sản phẩm bị vấy bẩn hoặc bị ăn mất.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và những bình luận hài hước từ cộng đồng mạng Thái Lan. Nhiều người thích thú trước cuộc "đụng độ" bất ngờ này, dù các cuộc chạm trán giữa người và voi hoang dã không hiếm trong khu vực. Tuy nhiên, việc một con voi đột nhập cửa hàng tiện lợi là khá lạ lẫm.
Sau hơn 10 phút "mua sắm", lực lượng kiểm lâm và chức năng đã có mặt, phối hợp cùng người dân để dẫn dụ voi trở lại rừng. Ảnh: Saostar.
Plai Biang Lek không còn xa lạ với người dân địa phương, vì nó thường xuyên đi lạc vào khu dân cư để tìm thức ăn. Trước đây, chú voi này từng lẻn vào bếp một nhà hàng ở tỉnh Nakhon Ratchasima vào ban đêm khi chủ nhà đang ngủ.
Tạp chí Tri thức cho biết, Thái Lan hiện có khoảng 3.700 đến 4.400 con voi hoang dã, sống rải rác tại nhiều vườn quốc gia. Tuy nhiên, sự phát triển đô thị và nông nghiệp quy mô lớn đang thu hẹp môi trường sống của chúng, khiến xung đột giữa người và voi ngày càng gia tăng.
Nhiều con voi phá hoại mùa màng bị nông dân bắn, hoặc bị điện giật do vướng vào hàng rào bảo vệ ruộng vườn. Sự việc của Plai Biang Lek tuy hài hước nhưng cũng phản ánh thực trạng voi hoang đang ngày càng tiến sát đời sống con người.