Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bị bố đánh vì mải chơi điện thoại, con trai 12 tuổi bỏ nhà đi và cái kết đau lòng

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Bị bố la mắng, đánh vì mải chơi điện thoại, cậu bé 12 tuổi đã bỏ nhà đi. Bi kịch thay, hai ngày sau, bố cậu đột ngột qua đời vì tai nạn.

Một câu chuyện đau lòng từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đang khiến hàng triệu người trên mạng xã hội xúc động.

Theo VietNamNet, một cậu bé 12 tuổi đã bỏ nhà đi sau khi cãi vã với bố và hai ngày sau đó, em nhận được tin tức đau lòng, bố mình đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Vào ngày 20/5, cậu bé họ Wang bị bố la mắng và đánh vì sử dụng điện thoại quá nhiều. Trong cơn giận, em đã quyết định bỏ nhà ra đi. Người bố, vốn là một tài xế giao hàng, vừa làm việc vừa không ngừng tìm kiếm con trai mình.

Cậu bé 12 tuổi giận bố nên bỏ nhà đi. Ảnh: SCMP.

Thế nhưng, vào ngày 22/5, khi đang trên đường giao hàng, ông đã gặp tai nạn. Các nhân chứng cho biết ông điều khiển xe máy điện va chạm với một chiếc ô tô và bị cuốn vào gầm xe. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng do vết thương quá nặng, người cha đã không qua khỏi.

Sau khi hay tin người bố gặp tai nạn nghiêm trọng, cảnh sát cùng các tình nguyện viên đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm cậu bé, với hy vọng em có thể kịp đến bệnh viện gặp cha lần cuối, theo thông tin từ SCMP ngày 2/6.

Thế nhưng, khi đội tìm kiếm tìm thấy em đang lang thang trước một cửa hàng ven đường, thì người bố đã trút hơi thở cuối cùng.

Theo chia sẻ của một tình nguyện viên địa phương, cậu bé sống cùng bố và bà nội đã ngoài 70 tuổi sau khi cha mẹ ly hôn. Gia đình em thuộc diện khó khăn. Sự ra đi đột ngột của người bố khi em vắng nhà đã khiến cậu bé vô cùng đau đớn và ân hận vì không kịp nhìn mặt bố lần cuối.

Câu chuyện bi thương này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút gần 5 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận bày tỏ sự xót xa, cảm thông.

Nhiều người bày tỏ sự xót xa cho cậu bé 12 tuổi: "Mới 12 tuổi, em có thể chưa hiểu được cái chết là gì, nhưng có thể suốt đời em sẽ hối hận vì quyết định bỏ đi này". Một số bình luận khác cũng chỉ ra "Đây là bi kịch ở nhiều gia đình đơn thân, bố hoặc mẹ phải lao động cật lực để nuôi con nhưng lại không đủ thời gian để đồng hành, giáo dục con cái".

Từ câu chuyện này, nhiều tiếng nói cũng đã được cất lên, kêu gọi các nền tảng giao đồ ăn cần tăng cường bảo vệ quyền lợi và an toàn cho người lao động.

Tại Trung Quốc, có hơn 10 triệu tài xế giao hàng với thu nhập trung bình khoảng 6.800 NDT (hơn 24 triệu đồng) mỗi tháng. Tuy nhiên, gánh nặng công việc của họ lại rất lớn. Một cuộc khảo sát năm 2020 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc tiết lộ, hơn 60% tài xế giao hàng làm việc không nghỉ cả tuần. Đáng chú ý, một nửa trong số họ làm việc từ 8-10 tiếng mỗi ngày, và 37% làm việc trên 10 tiếng mỗi ngày, theo Thanh Niên Việt.

Tin nổi bật