Daulatdia là một trong những khu nhà thổ lớn nhất thế giới. Tại đây, mỗi ngày, hơn 1.500 phụ nữ và trẻ em gái bị ép phải phục vụ theo ý muốn của hơn 3.000 người đàn ông với mức giá chỉ 2 bảng Anh.
Những bé gái đã bị ép theo chân mẹ mình vào ngành công nghiệp bóc lột này từ năm 14 tuổi - độ tuổi được phép quan hệ tình dục ở Bangladesh. Những cô gái khác bị bán đến Daulatdia sẽ mắc kẹt ở đây cho đến khi trả hết nợ. Họ phải đối mặt với cả đời đau khổ về thể xác lẫn tinh thần mà không đứa trẻ nào đáng phải chịu đựng.
"Chúng tôi chỉ muốn được chơi, chúng tôi thích chơi. Tôi ước có ai đó có thể sắp xếp một nơi khác cho chúng tôi, một nơi nào đó bên ngoài mà chúng tôi có thể sống", một cô gái tại Daulatdia nói.
Cuộc sống hàng ngàn phụ nữ và trẻ em đã bị phơi bày chỉ với một câu nói của một khách hàng khoe khoang rằng: “Tôi sẽ lấy bất kỳ cô gái nào tôi thích. Tôi không cảm thấy thương xót cho bất kỳ ai, mọi người đều cần phải vui vẻ”.
Khoảng 3.000 người đàn ông đến nhà thổ này mỗi ngày, hầu hết là tài xế xe tải dừng lại ở Daulatdia vì vị trí của nhà thổ này nằm cạnh một nhà ga xe lửa và một bến phà trên sông Padma, một kênh chính chảy từ sông Hằng.
Khi một tài xế xe tải được hỏi liệu vợ anh có biết chuyện anh làm không, anh đã cười và trả lời rằng: “Không, cô ấy sẽ giết tôi mất”.
Một người khác, cười với bạn mình, nói đùa: “Có cả trẻ và già. Từ 10 đến 40 tuổi. Giá cả thay đổi tùy theo đó, từ 60 xu đến 10 Euro”.
Tháng trước, Tổ chức Ân xá Quốc tế tuyên bố: “Gửi đến những người phụ nữ ở Daulatdia: Chúng tôi sẽ không im lặng nữa”. Đây là lời kêu gọi đóng cửa Daulatdia và thay thế bằng những ngôi nhà đàng hoàng và nơi làm việc cho phụ nữ.
Tuyên bố được đưa ra chỉ vài tuần sau khi đoạn phim mới được quay bên trong ngôi làng rộng 12 mẫu Anh này được công bố. Trong video, có thể thấy những người đàn ông đang đi giữa những con hẻm đông đúc, tìm kiếm những người phụ nữ mà họ mong muốn.
Với những túp lều lợp tôn, các cửa hàng nhỏ và cống rãnh lộ thiên, Daulatdia là một ngôi làng không thể sửa chữa được và đây không phải là ngôi làng duy nhất.
Dòng phụ nữ và trẻ em bị buôn bán vào ngành công nghiệp tình dục ở Bangladesh cao đến mức người ta phải xây dựng các nghĩa trang tư nhân tại ít nhất hai nhà thổ là Kandapara và Daulatdia do tỷ lệ tử vong cao và số lượng phụ nữ tự tử ngày càng tăng.
Một trong những "bô lão" Daulatdia, người đã làm việc trong nhà thổ trong 50 năm, đã tiết lộ cách bà bị buộc phải thuê ba người nghiện ma túy để chôn cất đứa con chết lưu của hàng xóm, bà nói với ARTE.tv: "Họ là những người duy nhất sẵn sàng chạm vào thi thể. Tôi đã phải cầu xin họ”. Ngôi mộ nông được phủ bằng tre để động vật không thể đào bới.
Trong những năm trước, họ buộc phải vứt các thi thể xuống sông vì dân làng sẽ đuổi họ đi nếu họ cố chôn người thân của mình xuống đất.
Cảnh ngộ khốn khổ của những người phụ nữ và trẻ em gái sống ở Daulatdia đã được phơi bày trong suốt những năm qua khi các ống kính máy quay có thể tiếp cận bên trong và phỏng vấn các nạn nhân của nạn buôn bán kinh hoàng này.
Trong hai thập kỷ qua, các tổ chức phi chính phủ địa phương đã đấu tranh để cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ và trẻ em. Người ta tin rằng có khoảng 500 đến 1.000 trẻ em đang sống tại đây.
Năm 2016, tờ The Guardian đã phỏng vấn các cô gái, phụ nữ và đàn ông về cuộc sống bên trong làng mại dâm.
Một cô gái trẻ đau lòng tiết lộ: “Có những người xấu ở quanh đây, họ chạm vào cơ thể bạn”.
Một phụ nữ khác bị buôn bán đến Daulatdia khi còn nhỏ cho biết: “Tôi không biết mình bị đưa đi từ đâu, bà ta đưa tôi đến đây rồi bán tôi và sau đó bỏ đi qua cửa sau".
“Có một người phụ nữ tặng tôi hai thanh sô cô la và tôi đi theo cô ấy đến đây. Cô ấy đưa tôi đến đây rồi bán tôi. Chúng tôi đi vào bằng cửa trước rồi cô ấy đi ra bằng cửa sau”, một người khác kể lại. “Họ đe dọa tôi nên tôi buộc phải ở lại đây. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại”.
Người phụ nữ này hiện đã trả hết nợ, làm gái mại dâm tự do và gửi tiền cho các con ở bên ngoài.
Vẫn khao khát được về nhà, cô nói thêm: "Nếu tôi gặp lại người phụ nữ đã bán tôi, tôi sẽ không nói gì cả. Tôi sẽ đưa cho bà ta bất cứ số tiền nào bà ta muốn. Chỉ cần đưa tôi trở lại và thả tôi ở trường học. Đó là tất cả những gì tôi cần. Nếu bà thả tôi trở lại ngôi trường đó, tôi sẽ có thể tìm đường về nhà”.
Một người mẹ khác, nói về cô con gái mười tuổi của mình, cho biết: "Chúng tôi phải tiếp khách trước mặt con bé. Chúng tôi phải tồn tại, chúng tôi phải tự nuôi sống bản thân, nuôi dạy chúng nên người và kiếm tiền. Nếu không thì làm sao chúng tôi có thể chi trả chi phí học hành và ăn uống của chúng?".
Đối với nhiều trẻ em sống ở Daulatdia, chúng cảm thấy mình chỉ đang sống để đợi cho đến khi bị cuốn vào một thế giới tăm tối. Một người thừa nhận với BBC News: "Tôi càng sớm rời khỏi nơi này càng tốt. Con gái tôi bây giờ 11 tuổi, còn bao lâu nữa trước khi nó bị bắt đi?".
Những người đàn ông thường ghé tới nhà thổ ở Daulatdia
Tuy nhiên, những khách hàng nam dường như không hề bận tâm đến những tổn thương mà họ gây ra cho những người phụ nữ mà họ quan hệ tình dục. Một người nói với The Guardian: "Tôi đến đây để có một khoảng thời gian vui vẻ. Sau tất cả những công việc vất vả đó, tôi đến đây và tôi cảm thấy tốt hơn. Bất cứ cô gái nào tôi thích, tôi sẽ chọn. Không quá trắng, không quá đen, tôi thích trung bình. Tôi chỉ đang tận hưởng bản thân mình, đó là tất cả. Mọi người đều cần phải vui vẻ".