Theo truyền thông Trung Quốc, Guo Jiaxuan cùng đội trẻ Beijing Guoan đến Madrid, Tây Ban Nha để tham gia đợt tập huấn. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ có dịp cọ xát và học hỏi. Nhưng với Guo Jiaxuan thì đó là nơi bắt đầu cho thảm họa.
Va chạm kinh hoàng trên sân tập, cầu thủ từng khoác áo Bayern chết não.
Trong trận đấu tập cùng Alcobendas tuần trước, Guo Jiaxuan đã hứng một pha vào bóng bằng đầu gối rất mạnh do anh và đối phương quá ham bóng, dẫn tới cầu thủ Trung Quốc bị bất tỉnh, xuất huyết não. Anh đã được cấp cứu tại bệnh viện địa phương nhưng tình hình vẫn rất xấu.
Theo lời anh trai Guo Jiaxuan, pha va chạm này khiến cầu thủ gặp nạn bị "chết não và có rất ít cơ hội sống". Gia đình anh phải lựa chọn giữa việc dừng các biện pháp hỗ trợ sự sống của bệnh nhân hoặc đưa anh về Trung Quốc tiếp tục điều trị.
Cha của Guo Jiaxuan đã sang Tây Ban Nha và bày tỏ nguyện vọng đưa con trai về Trung Quốc, tiếp tục tìm cách chữa trị. Liên đoàn bóng đá Bắc Kinh (Trung Quốc) và câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An đồng tình với phương án này, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí điều trị và di chuyển cho cầu thủ gặp nạn. Tuy nhiên, gia đình Guo Jiaxuan cũng phải trả một phần chi phí điều trị sau khi trở về Trung Quốc.
Theo SCMP, tai nạn của Guo Jiaxuan được coi là rủi ro phải chấp nhận trong thi đấu thể thao. Do đó, đơn vị tổ chức chuyến tập huấn và trận đấu - đội Bắc Kinh Quốc An và Alcobendas cũng như cầu thủ va chạm trực tiếp với Guo Jiaxuan - không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Guo Jiaxuan là cầu thủ tài năng của Trung Quốc. Anh từng là thành viên của đội U17 nước này thi đấu ở các giải châu lục. Trước đây, Guo đã đại diện cho Bayern trong một thời gian ngắn. Anh nằm trong “Đội hình thế giới” của Bayern Munich, một dự án quốc tế của gã khổng lồ Đức nhằm mục đích phát triển các cầu thủ triển vọng từ khắp nơi.