Một cầu thủ 19 tuổi của Tanjong Pagar United đã bị bắt sau khi hành hung 2 cầu thủ của Albirex Niigata ở cuối trận đấu thuộc giải U21 Singapore Premier League (SPL) tại sân vận động Jurong East hôm 10/2.
Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) cho biết vào khoảng 21h40 ngày 10/2, họ nhận được cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ tại số 21 Jurong East Street 31. "Một người đàn ông 20 tuổi đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo. Một người đàn ông 19 tuổi sau đó bị bắt giữ vì gây rối nơi công cộng và cũng đang bị điều tra vì hành hung người khác một cách cố ý”, cảnh sát thông báo.
Trong các đoạn video do khán giả ghi lại và đăng tải lên mạng, tiền vệ Aniq Rizqin (19 tuổi) của Tanjong Pagar đã đấm hậu vệ Sim Jun Yen (17 tuổi) của Albirex trong lúc bắt tay sau trận đấu. Hậu vệ Kenji Austin (20 tuổi) của Albirex đã can thiệp bằng cách đẩy Aniq ra xa, nhưng chỉ vài giây sau, Aniq lao đến và tung một cú đấm mạnh vào mặt Austin, khiến cầu thủ này bất động trên sân trước khi đồng đội kịp kéo Aniq ra.
Austin không nhớ gì về vụ việc, nhưng các kiểm tra y tế cho thấy anh không bị gãy xương hay chấn thương não. Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) cho biết họ nhận được cuộc gọi trợ giúp tại sân vận động Jurong East vào khoảng 22h ngày 10/2, và một người đã được đưa đến bệnh viện đa khoa Ng Teng Fong.
Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) xác nhận cầu thủ này đã xuất viện vào ngày 11/2. Người phát ngôn của CLB Albirex cho biết CLB sẽ chuyển toàn bộ vụ việc cho FAS giải quyết.
Sau sự việc, Tanjong Pagar United FC đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định hành động của cầu thủ không phản ánh giá trị của đội bóng. CLB cho biết cầu thủ này đã bị khiển trách và sẽ đối mặt với hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Tanjong Pagar cũng cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai. Đồng thời, các quan chức CLB cũng dự kiến đến thăm Austin, tùy thuộc vào sự chấp thuận của gia đình cầu thủ này.
Cảnh sát Singapore đã bắt giữ cầu thủ 19 tuổi liên quan vào tối cùng ngày vì hành vi gây rối trật tự công cộng và đang tiếp tục điều tra vụ việc. Nhiều người hâm mộ bóng đá đã bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng hành động này cần phải được xử lý nghiêm minh để ngăn chặn bạo lực trong thể thao.