Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Uống 2 chai bia, nổi cơn thú tính hiếp dâm bé hàng xóm

(DS&PL) -

Trường nảy sinh ý định giao cấu với cháu N., nghĩ là làm nên Trường đã cởi đồ mình và đồ cháu N. ra để thực hiện hành vi giao cấu.

(ĐSPL) - N. vào phòng Trường nhưng không lấy chìa khóa mà lại leo lên nệm nằm xuống cạnh Trường và cầm điện thoại Trường nghịch. Lúc này Trường nảy sinh ý định giao cấu với cháu N., nghĩ là làm nên Trường đã cởi đồ mình và đồ cháu N. ra để thực hiện hành vi giao cấu. 

Bị cáo Trần Thọ Trường trước vành móng ngựa.

Ngày 6/3 tại phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thọ Trường (SN 1990, ngụ Nghệ An) 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Trường thuê trọ chung dãy trọ với mẹ nạn nhân là chị Hà Thị P. tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 8h ngày 13/6/2014, Trường làm ca đêm nên được nghỉ, lúc này cháu Lê Thị Bảo N. (SN 2007 con chị P.) đến phòng Trường gửi chìa khóa để đi chơi.

Lúc này Trường cố gắng nằm ngủ để tối đi làm ca nhưng lại không ngủ được nên mò dậy lấy hai chai bia ra uống rồi tiếp tục ngủ.

Trường nảy sinh ý định giao cấu với cháu N., nghĩ là làm nên Trường đã cởi đồ mình và đồ cháu N. ra để thực hiện hành vi giao cấu. 

Bị cáo Trần Thọ Trường trước vành móng ngựa.

Ngày 6/3 tại phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thọ Trường (SN 1990, ngụ Nghệ An) 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Trường thuê trọ chung dãy trọ với mẹ nạn nhân là chị Hà Thị P. tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 8h ngày 13/6/2014, Trường làm ca đêm nên được nghỉ, lúc này cháu Lê Thị Bảo N. (SN 2007 con chị P.) đến phòng Trường gửi chìa khóa để đi chơi.

Lúc này Trường cố gắng nằm ngủ để tối đi làm ca nhưng lại không ngủ được nên mò dậy lấy hai chai bia ra uống rồi tiếp tục ngủ.

Video xem thêm:

Bé gái 6 tuổi bị ông họ 60 tuổi hiếp dâm và lời bộc bạch của người mẹ.

Đến khoảng 9h sáng bé N. quay lại phòng Trường để lấy chìa khóa. N. vào phòng Trường nhưng không lấy chìa khóa mà lại leo lên nệm nằm xuống cạnh Trường và cầm điện thoại Trường lên nghịch.

Lúc này Trường nảy sinh ý định giao cấu với cháu N., nghĩ là làm nên Trường đã cởi đồ mình và đồ cháu N. ra để thực hiện hành vi giao cấu. 

Sau đó cháu N. kêu đau nên Trường đã không thực hiện hành vi hiếp dâm mà dậy mặc đồ cho mình và cháu N. rồi dặn cháu N. không được nói với ai. Nhưng sau đó cháu N. về nhà cảm thấy đau nên đã kể lại sự việc cho chủ nhà trọ nghe.

Sau đó gia đình cháu N. đã làm đơn tố cáo Trường còn Trường bỏ về quê nhưng được gia đình động viên nên đã ra đầu thú ngay sau đó.

Tin nổi bật