Theo VTC News, gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc đã "dậy sóng" trước thông tin tìm bạn đời công khai của một nhà đầu tư tỷ phú.
Người đàn ông này, tự nhận mình là "não yêu đương" và khẳng định đang nghiêm túc tìm vợ, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng đồng thời làm dấy lên không ít tranh cãi và nghi ngờ về động cơ thực sự.
Trong bài đăng quảng cáo tìm bạn đời (ngày 27/11, trên tài khoản “Yiwanxin”), người này mô tả bản thân là nhà đầu tư thị trường tài chính khá béo, sinh năm 1990, và có tinh thần yêu nước, chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ; anh nhấn mạnh ý định này xuất phát từ mong muốn tìm kiếm người bạn đời để cùng chia sẻ cuộc sống, chứ không phải là một chiêu trò.
Hình ảnh Liu Xin đứng trước chiếc Rolls-Royce gây xôn xao. Ảnh: Sohu
Không lâu sau đó, người đàn ông xác nhận với truyền thông rằng mình chính là Liu Xin, một nhà đầu tư chuyên nghiệp, tuyên bố sở hữu khối tài sản ròng hơn 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 37.282 tỷ đồng).
Liu Xin cho biết anh hiện nằm trong nhóm 10 cổ đông cá nhân lớn nhất tại hơn 10 công ty niêm yết, bao gồm các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH Công nghiệp nặng Dajin và Công ty TNHH Công nghệ Grand Sunergy. Anh không chỉ đặt tham vọng vượt qua thần tượng của mình là Warren Buffett, mà còn trích dẫn chính lời của Buffett trong quảng cáo: lựa chọn quan trọng nhất, có khả năng thay đổi cả cuộc đời một con người, chính là người bạn đời.
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ & Sáng tạo, chia sẻ thêm về đời sống cá nhân, Liu Xin thừa nhận anh gần như "bị ám ảnh bởi công việc" và có rất ít kinh nghiệm tình cảm, đặc biệt sau một biến cố gia đình xảy ra vào năm 2018. Anh tự nhận mình là người có "não tình" — một cách gọi phổ biến ở Trung Quốc để chỉ người si tình đến mức thiếu lý trí. Tuy nhiên, Liu giải thích phẩm chất này hình thành từ chính quá trình đầu tư của anh, khi anh luôn ưu tiên lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.
Về tiêu chí chọn bạn đời, anh mong muốn tìm được một cô gái biết yêu thương, quan tâm đến người khác và có mong muốn sinh con. Đáng chú ý, Liu thẳng thắn thừa nhận việc tìm kiếm người bạn đời có nền tảng tài chính tương xứng với mình là "không thực tế".
Nhà đầu tư Liu Xin không ngần ngại công khai về lý lịch cá nhân và tài sản. Anh chia sẻ mình có bằng cử nhân từ một trường đại học hàng đầu tại Đức, và hiện sở hữu bất động sản tại quê nhà Yên Đài (Sơn Đông) cũng như tại thành phố Hàng Châu (Chiết Giang). Đặc biệt, Liu cho biết anh sở hữu nhiều hơn một chiếc Rolls-Royce, biểu tượng quen thuộc của giới siêu giàu.
Một bức ảnh được cho là của Liu nhanh chóng lan truyền trên mạng, trong đó người đàn ông đứng trước chiếc Rolls-Royce và mặc áo sơ mi hàng hiệu cao cấp. Dù khuôn mặt không rõ, hình ảnh này đã tăng thêm sự tò mò. Liu khẳng định anh "chắc chắn không xấu xí, dù hơi mập".
Sự quan tâm của cộng đồng mạng là vô cùng lớn: Liu đã công khai cả tài khoản mạng xã hội lẫn thông tin liên lạc cá nhân trên ứng dụng nhắn tin. Anh cho biết mỗi ngày nhận được hàng trăm lời mời kết bạn. Các bài viết liên quan đến quảng cáo hẹn hò của anh đều thu hút khoảng 1.000 bình luận, trong đó rất nhiều phụ nữ để lại thông tin cá nhân và hình ảnh của mình.
Song song với sự quan tâm và các lời mời kết bạn, cộng đồng mạng cũng dấy lên hàng loạt cảnh báo về nguy cơ lừa đảo. Một số ý kiến chỉ ra rằng Liu vốn nổi tiếng trong giới đầu tư vì việc kêu gọi mua vào những thị trường đang suy yếu, do đó, họ nghi ngờ quảng cáo kết hôn này có thể chỉ là một "mánh khóe" khác nhằm gia tăng tầm ảnh hưởng và độ nhận diện cá nhân của anh.
Một lập luận khác cũng được đưa ra: với điều kiện tài chính và địa vị xã hội vượt trội như vậy, Liu Xin hoàn toàn có thể dễ dàng tìm bạn đời thông qua các sự kiện mai mối cao cấp và kín đáo hơn. Chính việc anh chọn đăng tin công khai đã khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi lớn về động cơ thực sự đằng sau hành động tìm vợ gây sốt này.