Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tức giận vì phải trông chó cho bạn gái đi du lịch, chàng trai hoang báo có bom trên du thuyền và cái kết "đắng ngắt"

  • Phương Uyên (t/h)
(DS&PL) -

Một nam thanh niên ở Mỹ lãnh án 8 tháng tù sau khi hoang báo du thuyền bạn gái đi có bom, khiến hàng trăm hành khách hoảng loạn, gây thiệt hại hàng triệu USD.

Tức giận vì bạn gái đi du lịch còn mình phải ở nhà trông chó, nam thanh niên Joshua Darrell Lowe (19 tuổi) ờ Mỹ đã liều lĩnh hoang báo có vụ đánh bom trên du thuyền để cô không thể khởi hành.

Cụ thể, hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 1/2024, vài phút sau khi tàu du lịch Carnival Sunrise rời cảng Miami, Florida đến Jamaica, người điều hành đã nhận được một email bí ẩn có nội dung: "Này, tôi nghĩ có ai đó có bom trên tàu du lịch Sunrise của các bạn".

Câu nói đơn giản này đã khởi động một hoạt động an ninh tốn kém có sự tham gia của cả Cảnh sát biển Mỹ và Jamaica trong cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng hơn 1.000 phòng trên tàu. Sau nhiều giờ bị chậm trễ, tàu Sunshine đã có thể tiếp tục hành trình đến vùng Caribe nhưng đó không phải là kết thúc của câu chuyện.

Nam thanh niên hoang báo du thuyền có bom để ngăn bạn gái đi du lịch. Ảnh: NYP

Các nhà chức trách đã tìm ra được email này đến từ thanh niên 19 tuổi ở Michigan tên Joshua Darrell Lowe. Khi bị thẩm vấn, anh ta thừa nhận đã báo cáo về mối đe dọa đánh bom giả, vì đang cố gắng ngăn bạn gái và gia đình cô ấy đi du thuyền mà không có mình.

Trong cuộc thẩm vấn với FBI, Lowe thừa nhận rằng hành động của mình xuất phát từ sự bực tức. Cụ thể, bạn gái và gia đình cô đã lên tàu du lịch, để lại anh ở nhà chăm sóc thú cưng. Không chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi, Lowe đã quyết định gửi một email đe dọa đánh bom nhằm phá hỏng chuyến đi của họ.

Trợ lý công tố viên Nils Kessler cho biết trong hồ sơ tòa rằng, may mắn vụ việc không gây thương tích nhưng hành động này đã lãng phí nguồn lực an ninh và tạo ra nỗi sợ hãi trong cộng đồng. Đặc vụ FBI Cheyvoryea Gibson nhấn mạnh: “Đe dọa bom là hành vi vô trách nhiệm. FBI sẽ không khoan nhượng với những trò đùa gây nguy hại đến an toàn công cộng”.

Dù đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù, Lowe chỉ bị kết án 8 tháng nhờ bức thư xin lỗi gửi đến thẩm phán Paul Maloney, trong đó anh nhận toàn bộ trách nhiệm. Tuy nhiên, câu chuyện này để lại bài học đắt giá về hậu quả của những quyết định thiếu suy nghĩ.

Vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng Mỹ, gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người chỉ trích hành động của Lowe, cho rằng đó là “ngu ngốc” và “ích kỷ”. Trong khi đó, một số khác bày tỏ lo ngại về cách mà giới trẻ hành xử bốc đồng khi tức giận. Sự việc này cũng đặt ra câu hỏi về việc cần nâng cao nhận thức pháp luật nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai.

Tin nổi bật