Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Truy sát kinh hoàng trước cổng bệnh viện

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Trong lúc đứng chờ vợ ở cổng bệnh viện, anh Trị bất ngờ bị 2 thanh niên cầm dao truy sát và đâm thủng thận.

(ĐSPL) - Trong lúc đứng chờ vợ ở cổng bệnh viện, anh Trị bất ngờ bị 2 thanh niên cầm dao truy sát và đâm thủng thận.

Ngày 5/8, cơ quan Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đơn vị đang tiến hành truy bắt 2 đối tượng để làm rõ vụ truy sát, đâm người trọng thương xảy ra vào chiều ngày 4/8.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 4/8, anh Nguyễn Quốc Trị (SN 1985), trú tại 156/7 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP.Mỹ Tho, đưa vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 120, đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, TP Mỹ Tho. Trong lúc ngồi chờ vợ ở cổng bệnh viện, anh Trị bất ngờ bị 2 thanh niên làm việc ở tiệm bánh mì trước cổng bệnh viện cầm dao Thái Lan truy sát và đâm 2 nhát từ phía sau lưng. Gây án xong, 2 thanh niên nhanh chóng leo lên xe máy tẩu thoát.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường vụ truy sát. Ảnh: K.C

Riêng anh Trị được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, gây thủng thận nên nạn nhân đã được chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an TP Mỹ Tho đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ truy sát. Bước đầu, cơ quan công an xác định 2 đối tượng nam thanh niên là Trần Quang Mạnh (SN 1996) và Trần Thế Phong (SN 1992), cùng trú tại xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh (Long An).

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin nổi bật