Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Trình báo công an vì nghi người đàn ông tử vong, phá cửa phát hiện còn sống

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Nghi nạn nhân đã tử vong, người dân trình báo công an đến khám nghiệm. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng phá cửa thì phát hiện người này vẫn còn sống.

Chiều 3/3, ông T.N.A. (57 tuổi) bị đột quỵ trong phòng trọ ở TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Ông A. là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng điện máy tại TP.Thủ Dầu Một. 

Khu vực hiện trường người đàn ông đột quỵ trong phòng trọ. (Ảnh: PLO)

Thông tin ban đầu trên Pháp luật TP.HCM, vào trưa 3/3, người dân sống tại phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương, gọi cửa nhiều lần nhưng ông T.N.A. nằm bất động dưới nền phòng trọ, không mở.

Nghi người này đã tử vong nên người dân trình báo lên công an địa phương. Sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường để điều tra vụ việc. Khi lực lượng công an phá cửa vào trong thì phát hiện ông A chưa tử vong. Ngay lập tức, mọi người đã đưa ông A đi bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo UBND phường Phú Thọ cho biết trên Dân trí, ông T.N.A. vẫn còn sống. Chính quyền địa phương đang liên hệ người thân của người này.

Tin nổi bật