Hồi tháng 8/2024, một gia đình ở làng Chebisian, quận Bomet, Kenya, đã phải chịu nỗi đau mất mát khi một người phụ nữ 35 tuổi, được cho là mắc chứng trầm cảm, đã sát hại hai đứa con của mình trước khi tự giải thoát cho bản thân.
Theo hồ sơ vụ việc, Lorna Cherono, 35 tuổi, bị nghi đã dùng một vật kim loại cùn để sát hai con của mình - Abigael Chepkorir, 10 tuổi và Amos Kipchirchir, 5 tuổi. Lúc xảy ra vụ việc, bà Cherono có một con trai đang học trung học và đang ở Quận Kericho. Cô và các con sống ở nhà anh trai khi thảm kịch xảy ra, các thành viên khác trong gia đình đều đi vắng.
Ảnh minh họa
Anh trai của bà Cherono, David Bett, cho biết: "Trước khi thảm kịch xảy ra, tôi đang ở Kericho, và vợ tôi đã đến thăm gia đình bên ngoại, để em gái tôi ở nhà. Cô ấy không có biểu hiện gì lạ, vì tôi đã nói chuyện với cô ấy qua điện thoại, một ngày trước khi vụ việc xảy ra”.
Sau khi trở về từ Kericho, ông Bett đã đến thẳng nhà thờ để tham dự buổi lễ vào thứ Bảy, ông hy vọng sẽ gặp gia đình ở đó. "Trong khi tôi đang cử hành thánh lễ, anh họ tôi gọi tôi ra ngoài và bảo tôi rời khỏi buổi lễ để lên xe đi về nhà. Chúng tôi lái xe về và họ báo tin dữ cho tôi”, ông Bett nói với tờ Nation.
Khi đến nơi, ông thấy nhiều dân làng và người qua đường tụ tập xung quanh trang trại. "Tôi không biết liệu tôi có thể cứu được họ hay không nếu tôi về thẳng nhà thay vì đến nhà thờ", ông Bett chia sẻ.
Gia đình và những người dân đầu tiên có mặt tại hiện trường khẳng định người mẹ đã sử dụng một vật kim loại cùn.
“Thi thể của bọn trẻ nằm trên sàn nhà, còn thi thể của bà Cherono được tìm thấy trong tình trạng treo cổ”, Paul Mutai, một dân làng địa phương và là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, cho biết.
Ông Bett tiết lộ rằng em gái ông đã phải chiến đấu với chứng trầm cảm từ năm 2015. "Lorna đã nhiều lần bị trầm cảm kéo dài, trước khi vụ việc xảy ra”, ông nói. "Ngay cả khi cô ấy bị trầm cảm, cô ấy cũng không hề có dấu hiệu của ý định tự tử. Vụ việc đau long này đã khiến tất cả chúng tôi vô cùng sốc”.
Vụ việc đau lòng khiến nhiều người bàng hoàng và đau xót. Đây là một minh chứng rõ ràng về sự nguy hiểm của trầm cảm không được chữa trị đúng cách và kịp thời.
Trầm cảm sau sinh (TCSS) là tình trạng người phụ nữ bị rối loạn cảm xúc, thay đổi về thể chất và tâm lý, hành vi sau khi sinh con. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trầm cảm là nguyên nhân đứng hàng thứ hai về gánh nặng y tế. Có khoảng 10% -20% phụ nữ mang thai hoặc sau khi sinh con trên toàn cầu từng trải qua ít nhất một dạng rối loạn tâm thần, trong đó chủ yếu là trầm cảm.
Trầm cảm sau sinh không những ảnh hưởng tiêu cực tới người mẹ mà còn ảnh hưởng tới con. Trong những trường hợp người mẹ bị TCSS nặng có thể dẫn đến suy nghĩ và hành vi tự tử hoặc gây tổn hại cho con. Bên cạnh đó, theo một số nghiên cứu khi người mẹ bị TCSS có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa con như chậm phát triển ngôn ngữ, vận động, chiều cao; khóc nhiều, dễ kích động; hạn chế khả năng giao tiếp; khó thích nghi với môi trường, khó hòa nhập xã hội…
Đặc biệt TCSS thường diễn biến hết sức lặng lẽ và dễ bị nhầm lẫn, bỏ qua nên khi phát hiện thì bệnh đã nặng trong khi bệnh lại cần được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
Một số dấu hiệu nhận biết TCSS: Luôn thấy buồn, mệt mỏi, lo lắng, tuyệt vọng; khóc nhiều; có ý nghĩ làm tổn thương em bé; có ý nghĩ làm tổn thương bản thân; không quan tâm đến em bé, không cảm thấy kết nối với em bé; ăn quá ít hoặc quá nhiều; ngủ quá ít hoặc quá nhiều; gặp khó khăn khi tập trung hoặc đưa ra quyết định…
Khi thấy bản thân hoặc người phụ nữ sau sinh trong gia đình có bất kỳ dấu hiệu nào ở trên và kéo dài 2 tuần trở lên cần nghĩ tới TCSS và đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời.