Theo Daily Mail, nhà thiết kế trang sức Felicia Boots đã sát hại hai con của mình - bé Mason 10 tuần tuổi và bé Lily 14 tháng tuổi – chỉ vài ngày sau khi gia đình chuyển đến ngôi nhà mới ở Tây Nam London (Anh), vào tháng 5/2012.
Thời điểm đó, Boots, 36 tuổi, đang mắc chứng trầm cảm sau sinh và bị ảo tưởng rằng dịch vụ xã hội sẽ tước đoạt con của cô. Khi bị đưa ra xét xử tại tòa án Old Bailey, London, cô được tuyên vô tội và thay vì bị kết án tù, cô bị đưa vào một bệnh viện tâm thần cho đến khi các bác sĩ xác nhận cô đủ điều kiện để được thả.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhận định rằng án tù là "hoàn toàn không phù hợp". Thẩm phán Fulford, người mô tả Boots là "một người mẹ hết lòng yêu thương con", đã phát biểu trước tòa:
"Đây là một bi kịch không lời nào có thể diễn tả. Dù hậu quả từ hành động của bà Boots vô cùng thảm khốc khi cướp đi sinh mạng hai đứa trẻ, nhưng đây không phải là một hành vi phạm tội theo nghĩa thông thường. Tôi hoàn toàn tin rằng những gì bà ấy làm với hai đứa con – những đứa trẻ mà cả cô và chồng đều yêu thương, chăm sóc – là kết quả của những yếu tố sinh lý và tâm lý nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ấy”.
"Tôi sẽ mãi mãi hối hận… nhưng tôi là một người mẹ tốt và tôi chưa bao giờ muốn điều này xảy ra”, Boots nói tại tòa.
Nhà thiết kế trang sức Felicia Boots - người đã sát hại hai con của mình vì trầm cảm. Ảnh: Daily Mail
Tại phiên tòa xét xử, Boots đã khóc như mưa khi bị kết tội ngộ sát nhưng được giảm nhẹ hình phạt vì có vấn đề về tâm thần. Công tố viên Ed Brown đã chấp nhận lời biện hộ của luật sư rằng người mẹ không phạm tội cố ý giết người. Người chồng, có mặt tại tòa đứng về phía vợ.
Tối hôm xảy ra bi kịch, khi trở về nhà sau giờ làm, người chồng thấy ngôi nhà tối om, còn vợ mình ngồi trên cầu thang, ôm chặt lấy bản thân. Khi chạy lên lầu, anh bàng hoàng phát hiện hai con nằm cạnh nhau trên sàn tủ quần áo trong phòng ngủ chính. Hai đứa trẻ được cho là đã bị siết cổ bằng chiếc cà vạt của anh.
Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, Boots bật khóc nức nở: "Con trai yêu quý của tôi, con gái xinh đẹp của tôi... Chúng đã đi rồi. Giúp tôi với, giúp tôi với”
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Daily Mail
Felicia Boots từng được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm sau sinh sau khi sinh cả hai con. Cô được kê đơn thuốc chống trầm cảm, và tình trạng có dấu hiệu cải thiện. Trước vài giờ xảy ra vụ việc, cô còn gửi một bức ảnh của bé Lily qua điện thoại cho chồng, khiến anh tin rằng vợ mình đang khá hơn.
Thế nhưng, anh không hề biết rằng vợ đã ngừng uống thuốc do lo ngại về tác dụng phụ trong thời gian cho con bú, dù bác sĩ đã trấn an cô. Dữ liệu trên máy tính cho thấy trong những tuần trước đó, cô liên tục tìm kiếm thông tin về vấn đề này trên Google.
Bên cạnh thi thể hai con, cảnh sát tìm thấy một mảnh giấy với nội dung đầy đau đớn. Cô viết rằng mình "sợ hãi và hối hận", rằng cuộc sống đã bắt đầu sụp đổ từ vài tuần trước.
Dù chồng cô lập tức gọi dịch vụ cấp cứu, nhưng nhân viên y tế không thể cứu sống hai đứa trẻ. Boots khi đó lảo đảo, yếu ớt và ngay lập tức bị bắt giữ.
Tại hiện trường, người chồng tuyệt vọng nói với cảnh sát: "Cô ấy là một người mẹ tốt. Tôi không thể tin được rằng cô ấy lại làm một việc như vậy”.
Trong một bức thư khác, người mẹ cũng bày tỏ sự đau đớn đã gây ra hai cái chết cho con nhỏ của mình: "Ngày 9/5/2012 là ngày mà tôi sẽ phải tiếc nuối suốt đời. Điều đó đáng ra không bao giờ được phép xảy ra và nó khiến tôi đau khổ hơn rất nhiều mà không ai có thể hiểu nổi. Một phần cuộc đời tôi đã vĩnh viễn mất đi. Nhưng tôi là một người mẹ tốt và tôi không bao giờ muốn điều này xảy ra".
Trầm cảm sau sinh (TCSS) là tình trạng người phụ nữ bị rối loạn cảm xúc, thay đổi về thể chất và tâm lý, hành vi sau khi sinh con. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trầm cảm là nguyên nhân đứng hàng thứ hai về gánh nặng y tế. Có khoảng 10% -20% phụ nữ mang thai hoặc sau khi sinh con trên toàn cầu từng trải qua ít nhất một dạng rối loạn tâm thần, trong đó chủ yếu là trầm cảm.
Trầm cảm sau sinh không những ảnh hưởng tiêu cực tới người mẹ mà còn ảnh hưởng tới con. Trong những trường hợp người mẹ bị TCSS nặng có thể dẫn đến suy nghĩ và hành vi tự tử hoặc gây tổn hại cho con. Bên cạnh đó, theo một số nghiên cứu khi người mẹ bị TCSS có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa con như chậm phát triển ngôn ngữ, vận động, chiều cao; khóc nhiều, dễ kích động; hạn chế khả năng giao tiếp; khó thích nghi với môi trường, khó hòa nhập xã hội…
Đặc biệt TCSS thường diễn biến hết sức lặng lẽ và dễ bị nhầm lẫn, bỏ qua nên khi phát hiện thì bệnh đã nặng trong khi bệnh lại cần được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
Một số dấu hiệu nhận biết TCSS: Luôn thấy buồn, mệt mỏi, lo lắng, tuyệt vọng; khóc nhiều; có ý nghĩ làm tổn thương em bé; có ý nghĩ làm tổn thương bản thân; không quan tâm đến em bé, không cảm thấy kết nối với em bé; ăn quá ít hoặc quá nhiều; ngủ quá ít hoặc quá nhiều; gặp khó khăn khi tập trung hoặc đưa ra quyết định…
Khi thấy bản thân hoặc người phụ nữ sau sinh trong gia đình có bất kỳ dấu hiệu nào ở trên kéo dài 2 tuần trở lên cần nghĩ tới TCSS và đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời.