Independent đưa tin, Tranyelle Harshman - một người mẹ 32 tuổi ở Wyoming (Mỹ) đã dùng súng tước đi mạng sống của ba cô con gái nhỏ tại nhà riêng trước khi tự sát, khiến người chồng của cô - Cliff Harshman vô cùng choáng váng.
Cliff Harshman chia sẻ rằng bản thân đang vô cùng đau khổ trước hành động của vợ - người đang phải đối mặt với vấn đề tâm thần.
"Đây là điều tôi không thể hiểu nổi", Cliff chia sẻ với KTVQ. "Tôi rất bối rối... Tôi không biết phải giải thích thế nào với bạn. Tôi rất tức giận với cô ấy vì hành động đó”.
"Mọi người không hiểu rằng bệnh tâm thần không chỉ là vấn đề ý chí" ông Cliff nói tiếp. "Đó là sự mất cân bằng hóa học trong não, là những con đường trong não bị tổn thương. Bà ấy là một người mẹ tuyệt vời và bà ấy yêu những đứa trẻ đó".
Cliff đang đau buồn vì mất đi hai cô con gái ruột sinh đôi, Brooke và Jordan, 2 tuổi và cô con gái riêng 9 tuổi Brailey. Theo trang GoFundMe, bé Olivia, 7 tuổi, cô con gái riêng còn lại của Cliff đã sống sót nhưng bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và hiện vẫn đang phải đấu tranh giành sự sống tại một bệnh viện địa phương.
Người phụ nữ bắn 3 con gái tử vong rồi tự sát. Ảnh minh họa
Tranyelle ở nhà với 4 cô con gái vào ngày 10/2, tại thị trấn Byron, Quận Big Horn. Các cô bé ở nhà vì bị cúm, trong khi Cliff đang đi làm xa vào thời điểm đó. Harshman cho biết vợ ông đang điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần và mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương cùng trầm cảm sau sinh.
"Vợ tôi không phải là quái vật”, anh nói. “Thật không thể tin được những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ cho cô ấy, nhưng trong quá trình đó, có điều gì đó đã đi sai. Dù tôi có tức giận thế nào, tôi vẫn yêu cô ấy và tôi đã mất cô ấy”.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Big Horn đã chia sẻ những chi tiết đau lòng về vụ việc trong một thông cáo báo chí. Mặc dù những sự kiện dẫn đến vụ việc vẫn chưa rõ ràng, nhưng sau khi Tranyelle sát hại các con gái, bà đã gọi 911.
Cảnh sát cho biết Tranyelle đã nói với cảnh sát về nơi các thi thể có thể được tìm thấy. "Cô ấy nói với người điều phối rằng hai đứa trẻ nhỏ sẽ ở trong cũi của chúng trên tầng, còn hai đứa trẻ sẽ ở dưới tầng trong phòng ngủ chung", Cảnh sát trưởng Quận Big Horn, Ken Blackburn, cho biết trong thông cáo báo chí.
"Người gọi còn nói thêm rằng cô ấy đang ở trong phòng ngủ trên lầu và sẽ tự kết thúc đời mình”, vị cảnh sát nói thêm.
Người điều phối đã cầu xin Tranyelle giữ máy cho đến khi lực lượng cứu hộ đến nơi, nhưng người mẹ nói rằng đã "quá muộn”.
Khi lực lượng cứu hộ đến, họ phát hiện Tranyelle còn sống nhưng sau đó tử vong vì vết thương tại bệnh viện địa phương. Bé Olivia được trực thăng đưa đến bệnh viện, nơi bé hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
“Tôi rất tức giận. Tôi đang cố gắng hết sức để chôn vùi cảm giác này và tập trung vào hiện tại, bởi vì sự tức giận đó không thể mang con tôi trở lại”, người cha của những đứa trẻ nói với KTVQ.
Keri Angell, phó cảnh sát trưởng địa phương, là một trong những người đầu tiên vào hiện trường và không kìm được nước mắt khi kể lại cảnh tượng kinh hoàng. “Mười bảy năm làm việc tại văn phòng cảnh sát, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến điều này”, vị cảnh sát chia sẻ với KRTV.