Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nghịch tử nhẫn tâm sát hại mẹ ruột bằng dây bungee: Hé lộ nguyên ngân gây phẫn nộ phía sau

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người đàn ông 46 tuổi đã bị kết tội sát hại mẹ ruột tại nhà riêng ở Troy, Illinois, Mỹ. Nguyên nhân phía sau gây bất ngờ.

NDTV đưa tin, theo kết quả điều tra, Neil Howard (46 tuổi) đã siết cổ mẹ mình là bà Norma Caraker (60 tuổi) vì quá chán nản với việc bà quan hệ với nhiều người. Thời điểm gây án, Howard đang trong tình trạng say rượu. Nghi phạm hiện đối mặt với mức án tối đa 60 năm tù.

Trưởng công tố viên Luke Yager cho biết, vụ án xảy ra vào ngày 13/9/2023. Khi đó, Howard đang ở nhà một mình thì mẹ anh  trở về sau một buổi hẹn hò. Trong cơn tức giận vì hành vi của bà, Howard đã lấy một sợi dây bungee quấn quanh cổ mẹ mình và siết chặt cho đến khi bà tử vong, theo báo Law & Crime.

"Bị cáo đã hoàn toàn chán ngán mẹ mình”, ông Yager cho biết tại tòa án quận Madison. "Anh ấy căm ghét việc mẹ mình ngủ với nhiều người, đồng thời bực bội vì bà không đưa tiền cho mình”.

Neil Howard (46 tuổi) đã sát hại mẹ mình. Ảnh: NDTV

Khoảng 1h30 sáng hôm xảy ra vụ việc, cảnh sát thành phố Troy nhận được cuộc gọi từ chính Howard. Anh ta giả vờ lo lắng, nói rằng mẹ mình không còn phản ứng. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện bà Caraker nằm trên giường với sợi dây cao su vẫn siết chặt quanh cổ. Dù lực lượng cứu hộ đã cố gắng can thiệp, nhưng không thể cứu sống bà.

Howard, trong tình trạng say xỉn, khai rằng anh ta nhìn thấy một người đàn ông lạ chạy ra khỏi cửa kính ngay trước khi phát hiện mẹ mình bất động. Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng nhận thấy cánh cửa đã bị khóa từ bên trong, làm dấy lên nghi ngờ về lời khai của Howard.

Ngay tại hiện trường, Howard bị bắt giữ. Các báo cáo cũng tiết lộ rằng anh ta từng bị điều tra vào năm 2005 về cái chết của cha mình - ông George Howard. Tuy nhiên, khi đó, các công tố viên không thể thuyết phục bồi thẩm đoàn đưa vụ án ra xét xử và Howard đã được thả.

Hồi tháng 11/2024, một vụ án tương tự cũng xảy ra tại khu vực Badarpur, Delhi. Một phụ nữ 50 tuổi bị chính con trai mình đâm tử vong chỉ vì bà từ chối cho anh ta sang Canada làm việc. Sau khi gây án, hung thủ đã gọi điện cho cha mình, yêu cầu ông về nhà.

Khi đến nơi, người cha kinh hoàng phát hiện vợ mình nằm trong vũng máu, cơ thể đầy vết đâm. Ông lập tức đưa bà đến bệnh viện, nhưng các bác sĩ xác nhận bà đã tử vong.

Tin nổi bật