Cụ thể, người phụ nữ có tên Heather Alexie (36 tuổi) bị bắt tại Anchorage vào ngày 1/3 và hiện đang đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ hai, theo thông tin từ cơ quan chức năng.
Sở Cảnh sát Fairbanks cho biết, vào ngày 28/2, họ nhận được cuộc gọi về một cái chết đáng ngờ tại một căn hộ. Người gọi báo tin rằng họ đã không thể liên lạc với Alexie và các con của cô trong một thời gian. Khi vào trong kiểm tra, người này phát hiện một trong những đứa trẻ đã tử vong và lập tức gọi cảnh sát. Họ đồng thời cho biết đứa trẻ có vết thương trên mặt.
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và xác nhận cậu bé 6 tuổi đã tử vong trong căn hộ. Tuy nhiên, Alexie và đứa con còn lại của cô – một bé gái – không có mặt tại đó, khiến cảnh sát phải mở cuộc tìm kiếm.
Do lo ngại cho sự an toàn của bé gái, các thám tử đã theo dõi tín hiệu điện thoại của Alexie và phát hiện cô bé đang ở khu vực Anchorage. Nhờ sự hỗ trợ của Sở Cảnh sát Anchorage, cảnh sát đã tìm thấy Alexie tại một ngôi nhà trong khu phố.
Ảnh minh họa
Theo thông tin ban đầu, gần đây, Alexie bắt đầu gặp ảo giác – một tác dụng phụ của thuốc điều trị trầm cảm và lo âu. Tuy nhiên, tên cụ thể của loại thuốc này không được tiết lộ.
Vào một đêm gần thời điểm xảy ra vụ án mạng, Alexie đã ảo giác rằng con trai cô "biến thành một thứ như skinwalker” (một sinh vật thần thoại trong văn hóa Navajo có khả năng hóa thành động vật với ý đồ xấu).
Tại sở cảnh sát. Alexie kể rằng khi con trai cô tiến về phía mình, cô sợ cậu bé sẽ làm hại mình. Trong cơn hoảng loạn, cô đã "lắc và đánh" con, rồi vật cậu bé xuống cho đến khi cậu không còn cử động. Sau đó, Alexie để con trai nằm trên ghế sau khi nhận thấy cậu vẫn còn thở.
Mãi đến sáng hôm sau, cô mới nhận ra con trai mình đã qua đời. Tuy nhiên, cô vẫn ở lại căn hộ với con gái thêm một đêm trước khi rời đi và thuê khách sạn ở vào tối hôm sau.
Sau đó, Alexie cùng con gái nhờ xe một người bạn xuống Anchorage. Cảnh sát tìm thấy cô sau khi nhận được tin báo từ một người nhận ra Alexie qua bản tin truy nã.
Cũng theo cơ quan chức năng, bé gái Alexie cũng xác nhận với cảnh sát rằng mẹ cô bé đã tấn công cậu bé 6 tuổi.
Cảnh sát cho biết hiện Alexie vẫn an toàn, trong khi Alexie đang phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ hai.
Trầm cảm sau sinh (TCSS) là tình trạng người phụ nữ bị rối loạn cảm xúc, thay đổi về thể chất và tâm lý, hành vi sau khi sinh con. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trầm cảm là nguyên nhân đứng hàng thứ hai về gánh nặng y tế. Có khoảng 10% -20% phụ nữ mang thai hoặc sau khi sinh con trên toàn cầu từng trải qua ít nhất một dạng rối loạn tâm thần, trong đó chủ yếu là trầm cảm.
Trầm cảm sau sinh không những ảnh hưởng tiêu cực tới người mẹ mà còn ảnh hưởng tới con. Trong những trường hợp người mẹ bị TCSS nặng có thể dẫn đến suy nghĩ và hành vi tự tử hoặc gây tổn hại cho con. Bên cạnh đó, theo một số nghiên cứu khi người mẹ bị TCSS có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa con như chậm phát triển ngôn ngữ, vận động, chiều cao; khóc nhiều, dễ kích động; hạn chế khả năng giao tiếp; khó thích nghi với môi trường, khó hòa nhập xã hội…
Đặc biệt TCSS thường diễn biến hết sức lặng lẽ và dễ bị nhầm lẫn, bỏ qua nên khi phát hiện thì bệnh đã nặng trong khi bệnh lại cần được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
Một số dấu hiệu nhận biết TCSS: Luôn thấy buồn, mệt mỏi, lo lắng, tuyệt vọng; khóc nhiều; có ý nghĩ làm tổn thương em bé; có ý nghĩ làm tổn thương bản thân; không quan tâm đến em bé, không cảm thấy kết nối với em bé; ăn quá ít hoặc quá nhiều; ngủ quá ít hoặc quá nhiều; gặp khó khăn khi tập trung hoặc đưa ra quyết định…
Khi thấy bản thân hoặc người phụ nữ sau sinh trong gia đình có bất kỳ dấu hiệu nào ở trên vaf kéo dài 2 tuần trở lên cần nghĩ tới TCSS và đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời.