Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Trầm cảm sau sinh khởi nguồn bi kịch: Mẹ sát hại ba con bằng dây tập thể dục, xót xa câu nói của người chồng

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Theo luật sư, Clancy đã dùng quá nhiều thuốc tâm thần và không được điều trị đầy đủ chứng rối loạn sau sinh, dẫn tới thảm kịch đau lòng.

Theo People, Lindsay Clancy (33 tuổi), một người mẹ ở Massachusetts, Mỹ từng bị cáo buộc sát hại ba con nhỏ của mình trước khi tìm cách "giải thoát" vào năm 2023. Các nhà chức trách cho biết, theo các tài liệu được tòa án công bố mới đây, Clancy đã tìm kiếm thông tin về "cách giết người" trước khi thực hiện hành vi tàn nhẫn.

Nạn nhân gồm các bé Cora (5 tuổi), Dawson (3 tuổi) và Callan (7 tháng tuổi). Các công tố viên cáo buộc Clancy đã dùng dây tập thể dục để siết cổ những đứa trẻ tại nhà riêng ở Duxbury, Massachusetts, vào tối 24/1, khi chồng cô, Patrick Clancy, ra ngoài làm vài việc vặt.

Theo các tài liệu do WCVB-TV, MassLive và The Boston Globe thu thập, cảnh sát đã thu giữ một số bằng chứng từ nhà của Clancy, bao gồm một chiếc iPhone màu hồng, máy tính bảng, laptop, dây tập thể dục, một con dao bạc và bốn lọ thuốc theo toa của cô. Họ cũng lấy mẫu máu, nước tiểu và tăm bông từ móng tay của Clancy để kiểm tra.

"Các nhà điều tra phát hiện bà Clancy sử dụng điện thoại di động và nhật ký để ghi chép về trạng thái tinh thần, cảm xúc của mình đối với các con, theo dõi việc dùng thuốc và nghiên cứu cách giết người. Điều này cho thấy bà ấy đã sử dụng mọi công cụ có sẵn, bao gồm cả máy tính bảng”, trích dẫn báo cáo của The Boston Globe.

Tại phiên tòa đầu tiên vào tháng 2/2023, luật sư bào chữa Kevin Reddington lập luận rằng Clancy đã dùng quá nhiều thuốc tâm thần và không được điều trị đầy đủ chứng rối loạn tâm thần sau sinh trước vụ việc. Vì vậy, cô không thể chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Cũng theo tài liệu mới được công bố, Patrick Clancy nói với cảnh sát rằng vợ anh đã sử dụng ít nhất 4 loại thuốc mỗi ngày, bao gồm Zoloft, Valium, Trazodone, Ativan, Klonopin, Prozac và Seroquel.

Ảnh minh họa.

Sau khi sát hại những đứa trẻ, Clancy nhốt mình trong phòng ngủ, cắt cổ tay rồi tìm cách "xuống đất bằng đường cửa sổ", theo lời công tố viên. Patrick Clancy trở về nhà và phát hiện vợ mình bị thương nặng ở sân sau. Khi vào nhà, anh tìm thấy ba đứa con trong tầng hầm với dây tập thể dục quấn quanh cổ.

Cora và Dawson được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi ngay trong ngày, trong khi Callan được điều trị tại Bệnh viện Nhi Boston vài ngày trước khi tử vong vì vết thương quá nặng.

Clancy đã phải nhập viện kể từ khi xảy ra vụ việc và được cho là bị liệt từ thắt lưng trở xuống do cú ngã. Các công tố viên khẳng định cô đã cố tình nhờ Patrick đi mua đồ ăn tối và thuốc men, để thực hiện hành vi tàn nhẫn.

Trong khi đó, theo The New Yorker, Clancy đã nhập viện tâm thần tại McLean chưa đầy một tháng trước vụ việc. Trong bốn tháng trước đó, cô đã dùng 13 loại thuốc tâm thần, nhưng số lượng giảm dần vào thời điểm gần xảy ra án mạng.

Theo vị luật sư, trong những tuần trước khi xảy ra vụ án Clancy có dấu hiệu xa cách con cái, không thể bộc lộ cảm xúc như vui, buồn hay khóc.

"Lindsay không phải là một con quái vật", người chồng chia sẻ sau sự việc đau lòng.  "Tôi không kết hôn với một con quái vật. Tôi kết hôn với một người bị bệnh".

Patrick cũng nói rằng trước đó không có bác sĩ nào cảnh báo anh về rối loạn tâm thần sau sinh – một chứng bệnh hiếm gặp nhưng ảnh hưởng đến khoảng 4.000 bà mẹ ở Mỹ mỗi năm.  

Bà Jamie Belsito, người sáng lập Liên minh lãnh đạo sức khỏe tâm thần bà mẹ và từng mắc chứng trầm cảm sau sinh, cho rằng thảm kịch Clancy cho thấy hệ thống y tế vẫn còn nhiều lỗ hổng trong việc chăm sóc các bà mẹ mới sinh.

"Cô ấy đã tìm kiếm thông tin về trầm cảm sau sinh trên Google, liên hệ bác sĩ, nhập viện tại hai cơ sở chuyên điều trị bệnh tâm thần, nhưng vẫn không nhận được sự hỗ trợ cần thiết", bà Belsito nói. "Chúng ta cần đảm bảo thông tin này luôn có sẵn tại bất cứ nơi nào các bà mẹ lui tới: từ phòng khám sản khoa, bệnh viện, đến bác sĩ nhi khoa”.

Lindsay Clancy. Ảnh: People

Trầm cảm sau sinh (TCSS) là tình trạng người phụ nữ bị rối loạn cảm xúc, thay đổi về thể chất và tâm lý, hành vi sau khi sinh con. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trầm cảm là nguyên nhân đứng hàng thứ hai về gánh nặng y tế. Có khoảng 10% -20% phụ nữ mang thai hoặc sau khi sinh con trên toàn cầu từng trải qua ít nhất một dạng rối loạn tâm thần, trong đó chủ yếu là trầm cảm.

Trầm cảm sau sinh không những ảnh hưởng tiêu cực tới người mẹ mà còn ảnh hưởng tới con. Trong những trường hợp người mẹ bị TCSS nặng có thể dẫn đến suy nghĩ và hành vi tự tử hoặc gây tổn hại cho con. Bên cạnh đó, theo một số nghiên cứu khi người mẹ bị TCSS có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa con như chậm phát triển ngôn ngữ, vận động, chiều cao; khóc nhiều, dễ kích động; hạn chế khả năng giao tiếp; khó thích nghi với môi trường, khó hòa nhập xã hội…

Đặc biệt TCSS thường diễn biến hết sức lặng lẽ và dễ bị nhầm lẫn, bỏ qua nên khi phát hiện thì bệnh đã nặng trong khi bệnh lại cần được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Một số dấu hiệu nhận biết TCSS: Luôn thấy buồn, mệt mỏi, lo lắng, tuyệt vọng; khóc nhiều; có ý nghĩ làm tổn thương em bé; có ý nghĩ làm tổn thương bản thân; không quan tâm đến em bé, không cảm thấy kết nối với em bé; ăn quá ít hoặc quá nhiều; ngủ quá ít hoặc quá nhiều; gặp khó khăn khi tập trung hoặc đưa ra quyết định…

Khi thấy bản thân hoặc người phụ nữ sau sinh trong gia đình có bất kỳ dấu hiệu nào ở trên vaf kéo dài 2 tuần trở lên cần nghĩ tới TCSS và đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời.

Tin nổi bật