Báo VnExpress chiều 18/9 cập nhật thông tin về vụ xe bán tải dưới kênh, bên trong có xương người. Cụ thể, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết kết quả xác minh ban đầu vụ hài cốt trong xe bán tải được người dân phát hiện dưới lòng kênh Chẹt Sậy, khu phố Phước Thạnh, phường Phú Tân, vào trưa qua.
Khu vực phát hiện xe bán tải rơi xuống kênh. Ảnh: Nam An
Ôtô nằm dưới kênh, cách bờ hơn 50 m, trong tư thế lật ngửa. Phương tiện được xác định là Toyota Hilux G, màu bạc, biển số 51C-383.51. Bên ngoài xe có nhiều dấu vết va đập, cấn móp tại cản trước, mui và khung viền cửa. Nắp capô bị gãy, kính chắn gió phía trước và kính cửa trước bên phải bị vỡ.
Quá trình trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đoạn xương với kích thước khác nhau rơi ra từ trong xe, nghi là xương người.
Kiểm tra phương tiện, cơ quan điều tra phát hiện một số giấy tờ tùy thân mang tên Lê Hồng T., 45 tuổi, quê Quảng Ngãi, cùng giấy tờ liên quan Công ty TNHH Ý Nga và một số tài sản khác.
Cảnh sát còn thu giữ túi da chứa hơn 144 triệu đồng, quần áo, nón, giày và các giấy tờ liên quan đến ông T. và công ty.
Chiếc xe bán tải được trục vớt, bên trong phát hiện có xương người./ Theo báo Tiền phong.
Kết quả khám nghiệm một phần tử thi cho thấy có nhiều ống xương tay, chân và xương sườn. Giám định viên pháp y nhận định sơ bộ nạn nhân cao khoảng 1,68 m, khoảng 40-45 tuổi, thời gian tử vong khoảng ba tháng. Các mẫu vật đã được thu giữ để phục vụ giám định ADN.
Thông tin trên báo Tiền phong, trước đó, ngày 8/6, bà T. phân công N.V.H. (SN 1977), Đ.H.Tr (SN 1983, cùng ngụ TPHCM) và L.H.T (SN 1981, ngụ xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đến địa bàn tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cũ để thu công nợ. H. điều khiển xe ô tô biển số 51C-383.51 chở Tr. và T. cùng đi.
Đến sáng 12/6, cả 3 người cùng đến quán cà phê ở phường Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long). Ông Tr. mang theo cặp màu đen, bên trong có số tiền 363 triệu đồng tiền thu công nợ cho công ty.
Trong lúc uống cà phê, ông T. mượn chìa khóa xe để mở cửa lấy tài liệu báo cáo về công ty. Sau đó, ông T. nói lấy xe đi ăn sáng. Một lúc sau, ông Tr. nhắn tin hỏi, ông T. trả lời là bị tiêu chảy phải đi truyền nước.
Khoảng 20 phút sau, ông T. nhắn tin cho ông Tr. với nội dung là “hai anh em về khách sạn trước đi, rồi trả phòng luôn để về”. Sau đó, ông Tr. và ông H. trở về khách sạn để lấy đồ và đợi ông T. nhưng không thấy trở lại và mất liên lạc nên trình báo cơ quan chức năng.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.