VietNamNet đưa tin, chiều 14/7, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) cho biết bé trai T.N.P.D (10 tuổi), bị chấn thương nặng do cây đổ trúng đầu, đã xuất viện sau hơn 2 tháng điều trị tích cực.
Trước đó, khoảng 18h ngày 7/5, bé D. được cha chạy xe máy đón đi học về. Khi 2 cha con đến đường giao lộ Hùng Vương - Ngô Quyền, một nhánh cây ở độ cao hơn 15m gãy, rơi trúng người trẻ. Bệnh nhi nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch. Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo miễn toàn bộ viện phí cho bé D.
Bệnh nhi hồi phục tích cực sau hơn 2 tháng điều trị. Ảnh: VietNamNet.
Các bác sĩ đánh giá mức độ hôn mê sâu theo thang điểm Glasgow chỉ còn 5 điểm. Bệnh nhi trong tình trạng gồng cứng, mắt đỏ nghiêm trọng. Kết quả chụp CT cho thấy bé D. bị tổn thương dập não, xuất huyết rải rác và lan tỏa, đồng thời có tổn thương nứt sọ. Chẩn đoán xác định là tổn thương sợi trục lan tỏa lõm sọ đỉnh hai bên.
Sau khi chuyển lên Khoa Hồi sức ngoại thần kinh, bé D. được hồi sức tích cực trong vòng hai tuần. Tình trạng lâm sàng có cải thiện rõ rệt, bệnh nhi có thể tự thở, thang điểm tri giác Glasgow cải thiện lên 7-8 điểm.
Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, tình trạng lâm sàng vẫn còn phức tạp khi xuất hiện tổn thương dưới da đầu hai bên ngày càng lớn dần. Các bác sĩ xác định đây là tổn thương nứt sọ, màn cứng khiến dịch não tủy từ bên trong thoát ra ngoài, tạo thành tụ dịch dưới da đầu hai bên.
Bệnh nhi được phẫu thuật để loại bỏ phần xương cắm vào màng cứng và khâu vá, tái tạo màng cứng.
Sau hậu phẫu 10 ngày sau, tri giác bệnh nhi có cải thiện hơn, tuy nhiên xuất hiện tình trạng giãn não thất, nguy hiểm. Các bác sĩ tiếp tục cuộc phẫu thuật lần thứ hai, đặt ống dẫn lưu dịch não tủy từ não xuống ổ bụng.
Sau hậu phẫu ngày thứ 8 bệnh nhi cải thiện rõ rệt, nhận biết người nhà, thực hiện theo y lệnh chậm. Tuy nhiên, bé D. vẫn còn một số di chứng do tổn thương sọ não nặng. Bệnh nhi được cho xuất viện để tiếp tục theo dõi và phục hồi tại nhà và tái khám tại bệnh viện về sau.
Mẹ bệnh nhi xúc động chia sẻ lúc con nhập viện, người nhà không nghĩ con bị nặng đến vậy. Cứ tưởng nhánh cây rơi trúng gây gãy tay, gãy chân. Nhưng bác sĩ nói cơ hội sống thấp, gia đình gần như sụp đổ.
"Vậy mà giờ con biết khóc, nhận ra ba mẹ, như một kỳ tích nhờ sự chăm sóc tận tình của y bác sĩ. Hy vọng con sẽ sớm phục hồi, quay lại trường lớp và sống một cuộc đời trọn vẹn như bao đứa trẻ khác", mẹ bệnh nhi chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ.