Đóng

Tình cờ phát hiện cá thể quý hiếm đi lạc, người dân quyết định mang đến công an bàn giao

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Phát hiện cá thể tê tê đi lạc, người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định mang đến trụ sở công an để bàn giao.

Tối 6/12, Báo Tin tức dẫn lời đại diện lãnh đạo Công an xã Tây Trà (Quảng Ngãi) thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa tiến hành thả cá thể tê tê quý hiếm, nguy cấp, do người dân bàn giao, về với môi trường tự nhiên, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Trước đó, ngày 5/12, trong lúc đi làm, anh Dương Châu Huy (35 tuổi) và anh Lý Thái Hân (31 tuổi), cùng trú tại thôn 5, xã Bình Sơn (Quang Ngãi) tình cờ phát hiện một cá thể tê tê đi lạc tại địa phận thôn Hà, xã miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi). Khu vực này gần nhà dân, gần đường giao thông, nên để đảm bảo an toàn, cả hai quyết định mang cá thể tê tê đến trụ sở Công an xã Tây Trà bàn giao.

Tình cờ phát hiện cá thể quý hiếm đi lạc, người dân quyết định mang đến công an bàn giao. Ảnh minh họa: Báo Tin tức 

Qua xác minh ban đầu, cá thể tê tê có trọng lượng 3,7kg, chiều dài hơn 60cm; thuộc họ tê tê java, tên khoa học là Manis javanica, còn gọi là trút Java; xếp vào nhóm IB, loài nguy cấp, quý hiếm ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Tây Trà phối hợp với UBND xã, Hạt Kiểm lâm khu vực II thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định và tiến hành thả cá thể tê tê về lại môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn, cân bằng, đa dạng sinh học, cũng như nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ động vật hoang dã.

Cũng trong ngày 6/12, lực lượng kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 1 con tê tê trưởng thành từ một người dân ở khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến.

Con tê tê này là loài tê tê Java, cân nặng gần 3kg, sức khỏe tốt.

Thông tin ban đầu trên báo Người lao động, khuya 5/12, anh Phan Văn Đạt (SN 1997, ngụ khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến) nghe con chó nhà mình hướng ra cánh đồng trước nhà sủa vang.

Rọi đèn theo hướng chó sủa, bất ngờ anh Đạt phát hiện 1 con vật lạ đang bò trên bờ ruộng nên bắt về giao nộp cho khu phố. Lúc này anh Đạt chưa biết đây là loài tê tê nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Con tê tê anh Đạt bắt được nặng gần 3kg. Ảnh: Người lao động

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra sức khỏe và đang làm thủ tục để thả con tê tê này về môi trường tự nhiên. Theo 1 cán bộ kiểm lâm, con tê tê này có thể bị nước lũ cuốn trôi từ rừng xuống trong trận lũ vừa qua.

Tin nổi bật