Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 21/9

(DS&PL) -

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 21/9: Một học sinh lớp 8 mất tích ngay ngày khai trường; Sau tiếng sấm sét nổ như bom, căn nhà bốc cháy dữ dội...

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 21/9: Một học sinh lớp 8 mất tích ngay ngày khai trường; Sau tiếng sấm sét nổ như bom, căn nhà bốc cháy dữ dội; 200 hướng dẫn viên bức xúc vì người Trung Quốc làm du lịch "chui"...

Một học sinh lớp 8 mất tích ngay ngày khai trường

Theo báo Thanh niên, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đang tích cực tìm kiếm bé Bào Bảo Duy (13 tuổi) bị mất tích từ ngày 5/9 đến nay.

Trước đó, ngày 5/9, Duy đến trường dự lễ khai giảng nhưng sau đó không về nhàĐặc điểm nhận dạng là Bảo Duy cao khoảng 150 cm, dáng ngươi gầy, khi đi mặc áo sơ mi trắng, ngắn tay, quần vải màu đen, đội nón xanh dương, mang dép màu đen có quai hậu và chạy xe đạp hiệu Martin màu trắng.

Được biết, mẹ của Bảo Duy qua đời gần 10 năm trước, hiện Duy đang sống với cha là Dương Văn Khuynh (71 tuổi; cháu Duy mang họ mẹ) và vợ ông Khuynh.

Sau tiếng sấm sét nổ như bom, căn nhà bốc cháy dữ dội

Báo Dân Việt thông tin, vào đầu giờ chiều 20/9 khi trời đổ mưa lớn kèm theo dông sét, người dân nghe tiếng sấm sét lớn sau đó phát hiện căn nhà nằm trong hẻm 254 Âu Cơ (phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM) bốc cháy dữ dội.

Tin tức trên báo Dân Việt cho biết, sau tiếng sét vang trời một căn nhà bốc cháy dữ dội

Một nhân chứng kể lại, thấy cháy, người tháo chạy thục mạng trong mưa, một số cố tìm cấp cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 11 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản trong nhà bị cháy, hư hại.

200 hướng dẫn viên bức xúc vì người Trung Quốc làm du lịch "chui"

Thông tin trên báo VnExpress cho biết, cộng đồng hướng dẫn viên Hoa ngữ tại Đà Nẵng đã ký tên tập thể, đồng gửi đơn kiến nghị đến Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng nhiều sở, ngành liên quan phản ánh tình trạng ngày càng nhiều người Trung Quốc làm du lịch "chui".

Theo các hướng dẫn viên Hoa ngữ, thời gian gần đây, nhiều người Trung Quốc đã tham gia thuyết minh trên xe khách và các danh lam thắng cảnh như một hướng dẫn viên du lịch. Chưa dừng lại, những hướng dẫn viên "chui" còn thuyết mình những thông tin sai sự thật về văn hóa Việt Nam. Việc này còn khiến cho hướng dẫn viên tiếng Trung mất công ăn việc làm.

Theo tin trên báo VnExpress, 200 hướng dẫn viên bức xúc vì người Trung Quốc làm du lịch "chui"

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, Sở Du lịch thành phố đã xử lý 86 trường hợp và phạt 742 triệu đồng các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động lữ hành và hướng dẫn. Trong đó, 12 người nước ngoài hoạt động du lịch trái phép bị xử phạt tổng cộng 25 triệu đồng.

Dừng thi công đường thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao APEC

Theo báo Giao thông, Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ II, III; các Sở GTVT TP. Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế; các nhà Đầu tư  BOT là Công ty TNHH Trùng Phương, CTCP Phước Tượng – Phú Gia, CTCP XDCTGT 545 dừng thi công, hoàn trả mặt đường trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Thừa Thiên - Huế từ ngày 26/9 - 30/9.

Nhà thầu thi công phải thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm giao thông trên đường bộ đang khai thác, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông do thi công công trình gây ra.

Đối với đoạn đường đang sửa chữa, nâng cấp, nhà thầu phải xây dựng phương án tạm ngừng thi công, hoàn trả mặt đường, rà soát, bố trí đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo, đèn tín hiệu, chỉ dẫn giao thông. Đồng thời, bố trí lực lượng thường trực kịp thời xử lý các tình huống, đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra Hội nghị.

Xin đi học lái xe không được, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

Báo Dân trí cho biết, xin bố mẹ đi học lái xe nhưng gia đình nghèo nên không được đồng ý, anh Moong Văn H. (SN 1997) đã ăn lá ngón tự tử.

Tin tức trên báo Dân trí cho biết, lá ngón là một loại độc dược tại nhiều bản làng Nghệ An

Được biết đây là lần thứ 2 anh H. ăn lá ngón. Trước đó hồi năm 2016, anh H. xin bố mẹ tiền mua xe máy, không được đáp ứng cũng ăn lá ngón tự vẫn. Thời điểm đó, anh được cứu kịp thời.

(Tổng hợp)

Tin nổi bật