Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/7: Thanh niên bị chém gần đứt lìa cánh tay ở Vĩnh Phúc

(DS&PL) -

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/7/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/7/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Thanh niên bị chém gần đứt lìa cánh tay ở Vĩnh Phúc

5 nghi phạm bị tạm giữ. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.

Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đang tạm giữ hình sự 5 người để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan chức năng, Ân Ngọc Quân (29 tuổi, ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Trung Phong (21 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) là công nhân khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên.

Quá trình làm việc, cả hai xảy ra mâu thuẫn xích mích. Ngày 1/7, Quân và Phong hẹn nhau ở cổng công ty để giải quyết. Trước khi đi, Quân gọi thêm 6 người đến để đánh đối thủ.

Sau đó, Nguyễn Văn Sửu, Trần Văn Bằng, Hồ Văn Huấn và Sầm Văn Biển mang theo hung khí tấn công Phong khiến nạn nhân gần đứt lìa cánh tay.

Đề nghị truy tố kẻ giết người, cướp tài sản rồi đốt nhà

Đồng Xuân Quỳnh lúc bị bắt giữ - Ảnh: TTO

Ngày 19/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Đồng Xuân Quỳnh (34 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên) tội giết người và cướp tài sản.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Quỳnh làm nghề giám sát thi công cho công ty nội thất. Quỳnh tham gia đánh bạc qua mạng Internet dẫn đến nợ nần số tiền 90 triệu đồng. Sau đó Quỳnh vay nợ 50 triệu đồng, lãi suất 50.000 đồng/ngày.

Cuối tháng 7/2020 đến giữa tháng 8/2020, Quỳnh được phân công giám sát thi công nội thất cho gia đình bà N.T.N. tại căn nhà ở hẻm 50 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Trong thời gian làm việc, Quỳnh nắm bắt được giờ giấc sinh hoạt của gia đình, đồng thời biết bà N. vừa bán căn nhà khoảng 12 tỉ đồng để mua lại căn nhà mới này khoảng 8,5 tỉ đồng, nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 12h45 ngày 27/10/2020, Quỳnh bấm chuông nhà bà N. nói đến sửa chữa đồ trang trí nội thất trước đó nên bà mở cửa. Sau khi vào nhà, Quỳnh giả vờ kiểm tra sửa chữa nội thất và trò chuyện với bà N.. Khi biết bà đang ở nhà một mình, Quỳnh bắt đầu ra tay.

Khi bà N. nói đi lên lầu 2 có việc, Quỳnh đi theo rồi lấy một sợi dây điện đã chuẩn bị sẵn trước đó siết cổ cho đến khi bà nằm bất động. Sau đó Quỳnh lục lọi lấy đồng hồ, nữ trang, vàng, tiền ngoại tệ, laptop... cho vào balô.

Sau khi cướp tài sản, Quỳnh tiếp tục cầm dao đâm vào cổ bà N. để chắc chắn bà chết. Tiếp đến Quỳnh gom quần áo, các miếng xốp rải đều 4 phòng ngủ trong nhà rồi phóng hỏa tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng công an.

Khi đám cháy bùng phát, Quỳnh lấy thêm xe máy hiệu Attila chạy ra ngoài, khóa cửa nhà rồi tẩu thoát. Một lát sau Quỳnh lái xe máy đến một địa điểm vắng người trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh bỏ xe, đi bộ về phòng trọ tại đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp thay đồ.

Chiều cùng ngày, Quỳnh đem số ngoại tệ ra một tiệm vàng ở quận Gò Vấp đổi bán được khoảng 52 triệu đồng. Quỳnh hẹn gặp bạn gái để đưa khoảng 100 triệu đồng nhờ trả nợ giúp. Sau đó Quỳnh và bạn gái đi ăn tối rồi về phòng trọ.

Đến chiều 28/10/2020, Quỳnh bị công an bắt giữ.

Bắt giữ đối tượng cầm dao và súng nhựa la hét trong ngân hàng

Thông tin từ UBND xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, cho biết, trên địa bàn xã Thăng Long vừa xảy ra vụ việc một đối tượng xông vào một trụ sở ngân hàng nghi có ý định cướp tiền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 18/7, có một nam thanh niên cầm theo dao và một vật giống súng (sau đó được xác định là súng nhựa) xông vào phòng giao dịch của một ngân hàng đóng tại địa bàn xã Thăng Long, khống chế một cán bộ ngân hàng đang làm việc tại đây, nghi để cướp tiền.

Tuy nhiên, đối tượng này đã bị lực lượng bảo vệ ngân hàng khống chế, trấn áp ngay.

Ngay sau đó, đối tượng đã được di lý về Công an huyện Đông Hưng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Công an Đà Lạt làm rõ vụ "nữ tướng" múa dao trên phố

Ngày 19/7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã làm việc với hai nhóm thanh niên dùng hung khí rượt đuổi nhau trước cổng Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu. Đoạn clip được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận địa phương suốt mấy ngày.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tối 14/7, trong lúc chơi bida, Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 2006, ngụ phường 4, TP Đà Lạt) bị Phan Tấn Lượng (SN 1991, tạm trú tại phường 8, TP Đà Lạt) đánh. Bảo về kể lại sự việc cho mẹ là Lương Thị Bích Loan (SN 1989).

Chiều 15/7, Bảo để 2 con dao vào cốp xe của mẹ, rủ thêm Phạm Tuấn Phong (SN 2007) và Đặng Nhật Phong (SN 2007), cùng trú tại phường 4 và hai người khác tìm Phan Tấn Lượng để giải quyết mâu thuẫn.

Tới trước Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, nhóm của Bảo phát hiện Lượng đang làm việc ở một quầy đặc sản. Nhóm của Bảo dùng gậy sắt rượt đuổi Lượng.

Lượng chạy vào quán lấy một con dao dài chạy ra đánh lại nhóm của Bảo. Cùng lúc, Lương Thái Vinh (SN 1985) cùng Nguyễn Văn Vinh (SN 1997), Phạm Văn Đại (SN 2000), Đặng Anh Kha (SN 1988) và Đỗ Tiến Hoàng (SN 1985) mỗi người cầm một cây gậy bóng chày rượt đuổi nhóm của Bảo chạy loạn xạ trên phố.

Thấy con bị nhóm của Lượng rượt đuổi, bà Loan liền mở cốp xe để Bảo lấy hai con dao ra chống trả lại. Cùng lúc, Lê Thị Thuỳ Linh (SN 1984, ngụ phường 4, TP Đà Lạt) cầm một con dao đi ra đường chửi bới, xúi giục nhóm của Lượng đuổi đánh, chém nhóm của Bảo.
Công an phường 8, TP TP Đà Lạt đã kịp thời có mặt vãn hồi sự việc, đồng thời yêu cầu những người có liên quan về làm việc. Lực lượng chức năng đã thu giữ 7 gậy bóng chày có lưỡi kim loại, dao và gậy sắt.

Do có sự can thiệp kịp thời của lực lượng Công an nên không bên nào xảy ra thương vong. Tuy nhiên, vụ việc đã gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, gây xôn xao, bức xúc trong dư luận.

Cự Giải (T/h)

Tin nổi bật