Bị ong vò vẽ đốt hơn trăm nốt, người đàn ông suýt chết vì sốc phản vệ
Theo báo VnExpress, khi đang làm đồng, một người đàn ông 61 tuổi, không may va phải tổ ong vò vẽ khiến hàng trăm con ong lao ra tấn công đốt 117 nốt, nguy kịch.
Đại diện Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết các vết đốt tập trung ở vùng đầu, tay, chân và những nơi không có quần áo che phủ. Trong cơn đau nhức và hoảng loạn, ông cố gắng chạy thoát và gục ngay trước cửa nhà. Gia đình lập tức đưa ông đi cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển khẩn lên Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.
Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng kích thích, toàn thân nổi ban đỏ, ngứa, đau quặn bụng, khó thở, chỉ số oxy máu chỉ còn 90%, mạch nhanh, huyết áp tăng cao. Bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ mức độ nặng do ong đốt.
Cơ thể người đàn ông chi chít vết ong cắn. Ảnh: Vnexpress.
Êkíp triển khai phác đồ cấp cứu phản vệ, duy trì adrenalin liên tục cùng các thuốc hỗ trợ khác. Sau 20 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch.
Bác sĩ Nguyễn Duy Long, khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo, cho biết đây là trường hợp bị ong đốt nhiều nhất mà khoa từng tiếp nhận. Phản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng, có thể xảy ra chỉ trong vài giây đến vài giờ. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể tử vong rất nhanh. Dị nguyên có thể đến từ thức ăn, thuốc, nọc côn trùng, phấn hoa... Khi cơ thể phản ứng quá mức, mạch máu giãn đột ngột, phế quản co thắt, gây suy hô hấp và trụy tim mạch.
Lập đoàn kiểm tra các bếp ăn trường học sau vụ 40 học sinh nhập viện
Theo Dân Trí, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị thông tin, đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trong cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Động thái này nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, chủ động phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm trong môi trường học đường.
Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Trị sẽ thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành và liên ngành, kiểm tra trực tiếp tại các bếp ăn, căng tin trường học, cũng như các cơ sở cung cấp suất ăn và nguồn nguyên liệu chế biến.
Các đoàn kiểm tra sẽ thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm, lập biên bản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm.
Sở Y tế Quảng Trị được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Quảng Trị liên tiếp ghi nhận các vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học. Đáng chú ý là vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân phải nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc.
Trước đó, vào khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng.
Chính quyền xã Kim Ngân đã phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện. Trong tổng số 75 học sinh có triệu chứng ngộ độc, 40 em phải nhập viện điều trị, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.
Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn và bệnh phẩm do cơ quan chức năng thực hiện đã phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
Vừa sinh con, sản phụ bất ngờ "biến mất" khỏi bệnh viện, để lại đứa trẻ sinh non
VietNamNet dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Long An (Tây Ninh) cho biết, khoảng 13h ngày 3/10, bệnh viện tiếp nhận một sản phụ khai tên là Tống Thị Dệt (38 tuổi, ngụ xã Ô Lâm, An Giang) nhập viện sinh con. Mặc dù không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào để xác minh chính thức, thông tin của sản phụ vẫn được ghi nhận để làm hồ sơ bệnh án.
Trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi. Ảnh: VietNamNet.
Ngày 4/10, sản phụ Dệt sinh được một bé trai, cân nặng chỉ 2,2 kg. Do sinh non (31 tuần), bé đã được chuyển ngay đến Khoa Nhi để theo dõi và điều trị trong tình trạng nghiêm trọng: suy hô hấp, trẻ đẻ non, nhiễm khuẩn sơ sinh.
Tuy nhiên, đến 20h30 cùng ngày (4/10), bệnh viện phát hiện sản phụ Tống Thị Dệt đã âm thầm rời khỏi bệnh viện mà không làm thủ tục ra viện nào. Liên lạc qua số điện thoại khai báo hoàn toàn bị mất tín hiệu.
Bệnh viện đã tiến hành liên hệ với chính quyền địa phương theo địa chỉ mà sản phụ đã khai báo nhưng không có kết quả.
Hiện tại, bé trai sơ sinh đang được các y bác sĩ tại Khoa Nhi chăm sóc và điều trị đặc biệt. Do trẻ bị bỏ rơi, bệnh viện phải cử người túc trực, mua sữa với chi phí gần 120.000 đồng/ngày, trong khi nguồn kinh phí còn hạn chế.
Bệnh viện Đa khoa Long An kêu gọi ai là người thân hoặc biết thông tin về sản phụ Tống Thị Dệt, xin vui lòng liên hệ ngay với Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An để hỗ trợ tìm kiếm thân nhân cho bé trai.